PNO - Mỗi năm cứ đến mùng 2 Tết, người dân Điền Hòa (H.Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) lại nô nức đi xem hội đu tiên truyền thống. Với nhiều màn trình diễn tuyệt đẹp, đu tiên đã khắc sâu vào trái tim của mỗi người dân nơi đây.
Mở đầu ngày hội đu tiên Xuân Kỷ Hợi, một người đu tiên giỏi của làng sẽ mang áo dài khăn đóng đu tiên mở màn. Trong tiếng reo hò của người xem, người đu cố gắng đu thật cao và thật lâu.
Đu tiên được du nhập vào xứ Thuận Hóa (Huế ngày nay) từ thế kỷ 14. Làng Điền Hòa là một trong những nơi diễn ra lễ hội này sớm nhất.
Đu tiên được tổ chức từ ngày 26 tháng Chạp kéo dài đến mồng 7 tháng Giêng
Ngoài việc đu cao, người chơi đu tiên còn phải nhún sao cho đẹp mắt thì mới được tán thưởng, như trong câu ca: "Nhún mình như thể nhún đu/ Càng nhún càng dẻo, càng đu càng mềm".
Phổ biến nhất vẫn là hình thức đu đôi, với từng cặp thanh niên cùng lên đu so tài. Bên cạnh cây đu, người ta treo một chiếc khăn hồng ở độ cao xấp xỉ chiều cao giá đu. Người tham gia trò chơi phải đưa cánh đu thật cao, giật cho được chiếc khăn mới được xem là thắng cuộc.
Hội đu truyền thống của làng Thế Chí Tây xã Điền Hòa dịp Tết Kỷ Hợi năm nay quy tụ gần 40 nam, nữ vận động viên trẻ khỏe, tham gia các loại hình thi đấu đơn nam, đơn nữ, đôi nam, nữ.
Trong trang phục dân gian truyền thống, các vận động viên đã mang đến cho hội đu những pha lên đu đẹp mắt.
Cứ mỗi lần đu, các vận động viên nhận được sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả.
Bên cạnh giàn đu là cây thước đu được buộc bằng vải màu từng bậc để định độ cao thấp của các vận động viên khi so tài trong cuộc đu.
Những tiếng trầm trồ, thán phục, những tràng pháo tay giòn dã dành cho những vận động viên đu cao, đu xa, đu nhiều lần… tạo không khí phấn khởi trong những ngày đầu xuân. Lễ hội còn có ý nghĩa cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.