Mỗi năm cứ đến dịp lễ kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7, hàng vạn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về vùng đất thiêng Quảng Trị để thắp nén hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Tại Thành cổ Quảng Trị, nơi được xem là “nghĩa trang không nấm mồ” gắn với trận chiến khốc liệt, 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ vào mùa hè đỏ lửa năm 1972, những ngày này luôn chật kín người đến viếng.
Tọa lạc trên những vạt đồi thông bạt ngàn xanh thuộc xã Vĩnh Tường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị,Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại.
Cách đó chưa đến 50km là Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (thuộc TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), nơi an nghỉ của các chiến sĩ đã hy sinh trên chiến trường Đường 9, chiến trường Quảng Trị và trên đất bạn Lào.
Tên các anh đã thành tên “Đất nước”. Xương máu các anh hòa vào lòng đất Mẹ. Và đâu đó trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng vẫn còn hàng ngàn liệt sĩ chưa tìm ra dấu tích.
Trong số hơn 10.700 mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, có đến hơn 6.000 mộ liệt sĩ chưa biết tên. Trên mỗi tấm bia đá trắng, dưới ngôi sao vàng khắc dòng chữ sơn đỏ: “Liệt sĩ chưa biết tên”.
Cứ đến ngày 27/7, bờ sông Thạch Hãn lại sáng màu hoa đăng.
Cựu chiến binh Hoàng Chí - Trưởng Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn đã hơn 20 năm gần gũi với đồng đội đang yên nghỉ nơi này.