“Làm màu gì mà màu dữ! Đẻ muốn chết đi sống lại còn make up kỹ thế!”, “Sợ không ai biết mình đẹp hay sao? Đi đẻ mà cũng trang điểm đậm, nhìn lại tưởng đi diễn”, “Bà này từ lúc bầu đến lúc sinh làm màu kinh khủng”...
“Ủa, chứ người nổi tiếng là sống ảo, không được sống thật luôn ấy hả?”, “Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo là đây”, “Bớt bớt lại đi, còn có sức mà chăm con. Chứ mẹ bận làm đẹp thì ai cho con bú”...
 |
| Minh Hằng chia sẻ khoảnh khắc vỡ òa hạnh phúc khi đón con đầu lòng |
Rất nhiều người, dù cũng là phụ nữ, từng trải qua sinh nở, buông những lời lẽ chê bai việc đẹp trên giường sinh.
Tuy nhiên, trong một nghiên cứu mà nền tảng so sánh sản phẩm làm đẹp Cosmetify đưa ra, 64% phụ nữ tham gia khảo sát trong độ tuổi từ 18 đến 31 sử dụng những phương pháp làm đẹp trước khi chuyển dạ. Họ thường làm các dịch vụ như tẩy lông, làm móng, chăm sóc bàn chân, cắt, sấy và tạo kiểu tóc…
Minh An (nhân viên marketing, sống tại Hà Nội) chia sẻ: “Lần đầu tiên đi sinh, tôi đợi lúc đau bụng đẻ là nhập viện luôn, không có sự chuẩn bị kỹ càng. Trải qua gần 10 tiếng trên bàn đẻ, đến khi được về phòng sinh, chồng chụp cho một bức ảnh với con để làm kỷ niệm mà giờ nhìn lại còn thấy sợ. Tóc tai bết bát, môi nhợt nhạt, mặt tái xanh, áo váy thì xộc xệch. Nên lần đi sinh thứ 2, tôi quyết định là ngay khi bắt đầu chuyển dạ thì… đi tắm gội sạch sẽ, mặc chiếc váy đẹp rồi tung tăng vào viện. Vì tôi biết chuyển dạ xong thì chưa sinh con ngay được đâu, ít nhất cũng đủ thời gian tô cho mình chút son”.
 |
| Hình ảnh bé Mỡ nhà Minh Hằng khi chào đời. Để sinh được con, Minh Hằng đã phải trải qua hành trình làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) hết sức đau đớn và vất vả. |
Cũng theo Minh An, khi sinh con đầu lòng, cô đã rất muốn ăn diện cho đẹp nhưng vì đi sinh với mẹ chồng, cũng ngại những lời nói, sự chú ý từ người khác nên cuối cùng lại hối tiếc. Lần 2, khi đã trưởng thành hơn, cô không còn sợ người khác nói gì về mình nữa. Cô muốn đẹp thì làm đẹp và càng hãnh diện hơn khi bước vào phòng sinh với sự chuẩn bị kỹ càng. Cô cho rằng có thể nhiều mẹ dù bên trong muốn được đẹp khi đi sinh nhưng lại cứ cố tỏ ra rằng mình là người… giản đơn nên cố tình xuề xòa.
Cùng chiều với quan điểm của Minh An, nhiều người cho rằng việc đẹp trên bàn sinh thật ra thể hiện sự kỹ tính, chỉn chu và biết chăm sóc bản thân. Họ hiểu mình muốn gì, bình tĩnh trước cơn chuyển dạ và đã luôn chuẩn bị sẵn sàng cho giây phút lâm bồn. Chứ một người tính tình loa qua, bình thường đã đại khái thì muốn đẹp cũng khó.
Vậy nên, khác với nhận xét tiêu cực, không ít chị em đều đồng tình cho rằng việc trang điểm để lên bàn sinh của Minh Hằng lại rất đáng ghi nhận và cổ vũ. Dù là người nổi tiếng, Minh Hằng cũng chỉ là một người mẹ vừa cán đích hành trình mang thai gian truân, vất vả. Trong bức ảnh, ngoài cánh tay giơ lên với cảm xúc "chiến thắng" còn là những cánh tay khác, có thể là của cả ê kip rất nhiều y, bác sĩ đã hỗ trợ và chờ đợi khoảnh khắc này. Cảm xúc vỡ òa, hạnh phúc mới nên là điều đáng chú ý chứ không phải việc họ trông như thế nào.
Một người dùng Facebook có nick Quỳnh Loan Tăng viết: “Nếu lúc đó chị em đau đẻ tưởng chết đi sống lại mà còn tâm trạng tươi cười phấn son xinh đẹp thì càng nên khuyến khích, chứ sao lại chê bai. Phụ nữ mà lúc nào cũng muốn xinh đẹp, chỉn chu trong mắt người khác”.
Những người khác góp lời: “Họ sinh đẻ vất vả xong rồi, đến lúc cần chụp ảnh thì làm đẹp cũng là bình thường”; “Mình theo phe đẹp. Mình không có điều kiện dặm phấn tô son nhưng những ngày sau đẻ, khi thức dậy luôn cố gắng chải tóc ăn mặc gọn gàng”.
 |
| Dù cơ thể thay đổi nhiều khi mang thai, Minh Hằng vẫn luôn chăm chút sắc đẹp |
Những phụ nữ này cho rằng việc mình làm nếu giúp mình thoải mái và vui vẻ thì cứ làm, miễn không ảnh hưởng đến ai. Một phụ nữ vừa sinh con đối diện với rất nhiều vấn đề sức khỏe và tâm lý, nếu đẹp và tự tin thì tinh thần sẽ tích cực hơn, dễ dàng vượt qua mọi chuyện. Việc trang điểm khi vượt cạn không phải “làm màu”, mà do người mẹ muốn lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa theo cách chỉn chu nhất.
Sẽ có những người không thích trang điểm, có người chỉ thích tô chút son cho tươi tắn, có người lại muốn dặm phấn, kẻ mày thật kỹ… Tùy vào điều kiện và quan điểm sống mà mỗi người đều được tự do trong sở thích làm đẹp. Những lời phán xét của người ngoài có khi lại đến từ sự hẹp hòi. Như một ai đó đã nói: “Có những người lạ lắm. Mình xấu, mình khổ, nên bắt ai cũng phải chìm theo!”.
Tôi cho rằng, việc làm đẹp và đẹp bất cứ lúc nào, trong mọi hoàn cảnh là đặc quyền của phụ nữ. “Mình không đẹp được thì để người ta đẹp”, khi suy nghĩ của một người trở nên phóng khoáng hơn, thường cũng giúp cho bản thân người đó đẹp hơn.
Quan điểm của bạn thì sao?
Linh Nguyễn (Hà Nội)