PNO - Khi mùa mưa bão đang cận kề cũng là thời điểm những cánh đồng ở thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) trở thành trận địa tận diệt các loài chim trời, chủ yếu là cò, vạc, triết...
Tại cánh đồng ngập nước Bao Vinh, nơi giáp ranh giữa phường Hương Sơ (TP Huế) với xã Hương Toàn, Hương Vinh (thị xã Hương Trà), những trận địa chim giả được đặt để nhử chim thật sập bẫy.
Do nhu cầu của khách đối với loại “mặt hàng” này lúc nào cũng cao nên bằng công việc này, mỗi ngày những người bẫy chim có thể kiếm từ 200.000 – 300.000 đồng.
Để bắt được chim trời, họ sử dụng nhiều cách như: dùng nhựa keo dính, bẫy kẹp, bẫy hóp.. Những chiếc bẫy thường được làm khá đơn giản nhưng khiến nhiều loại chim trời sập bẫy dễ dàng. Ví như loại bẫy sử dụng bằng keo dính, chỉ cần quét keo lên những miếng gỗ cắm dưới mặt ruộng, khi chim vướng vào không thể nào bay được.
Những con cò bị sập bẫy kẹp vào ban đêm và chết, thợ săn sẽ vặt lông bán cho thương lái hoặc chờ những chủ quán nhậu trực tiếp đến nhà mua.
Những chú cò, triết còn sống vừa bẫy về được người nhà thợ săn gom lại chờ thương lái đến mua hoặc đưa lên các nhà hàng ở Huế.
Nhiều thực khách còn muốn mua cả tiết cò nên người bán sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tại chỗ.
Những chú triết đen được lấy tiết ngay sau khi mới bị bẫy về.
Công đoạn làm cò bán cho thực khách.
Trong nhiều loại chim trời đang bị săn bắt trái phép, thông thường triết được người dân đặt hàng nhiều nhất.
Một thợ săn chim trời cho biết, trung bình mỗi ngày người này bẫy được 15 – 20 con và bán trực tiếp cho khách tại ruộng.
Vấn nạn tận diệt chim trời đã có từ lâu nhưng các địa phương ở Thừa Thiên - Huế chưa có biện pháp để ngăn chặn.
Mua bán chim trời công khai tại đường Tản Đà gần cầu Bạch Yến, thành phố Huế.