Có mặt tại chương trình từ sớm, Đại tá Lường Văn Khoa (80 tuổi) - Chủ nhiệm CLB truyền thống kháng chiến quận Tân Phú, Ủy viên Ban chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến TPHCM - trở thành nhân chứng lịch sử giữa những mầm non tương lai.
 |
| Đại tá Lường Văn Khoa trò chuyện cùng học sinh |
Trở về ký ức năm 1975, khi còn là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 13 Đặc công, Đại tá Lường Văn Khoa kể: Ngày 24/4/1975, tiểu đoàn được giao nhiệm vụ bí mật đánh chiếm Đài ra-đa Phú Lâm (quận 6), sau đó đánh vào Tổng nha Cảnh sát. Đài ra-đa Phú Lâm là trung tâm thông tin lớn nhất, hiện đại nhất của địch lúc bấy giờ.
 |
| Đại tá kể lại những ngày lịch sử năm 1975 |
Ông tự hào nói: “Ông quán triệt nhiệm vụ, xác định quyết tâm và làm mọi công tác chuẩn bị. Sau đó, ông hỏi tất cả đồng chí trong tiểu đoàn có muốn theo thầy làm nhiệm vụ không, và tất cả đều giơ tay sẵn sàng”.
Ông vừa dứt lời, toàn thể 1.335 học sinh của trường cũng đưa tay lên. “Họ cũng giống như các em bây giờ, cảm động quá. Vì quyết tâm chiến đấu là chấp nhận hy sinh, đem lại ngày sau cho đất nước, cho nhân dân” - ông nghẹn ngào nói.
 |
| Học sinh hào hứng trước câu chuyện của người cựu chiến binh |
Đúng 7g ngày 27/4/2075, đơn vị bắt đầu hành quân, đến 17g30 thì tạm dừng bên kênh Láng Le (Bình Chánh). Các chiến sĩ lợi dụng địa hình, ngủ trên bờ ruộng.
Sáng hôm sau, để đảm bảo trận đấu thắng lợi, tiểu đoàn nhận lệnh rút xuống dòng kênh Láng Le. Theo thủy triều, nước kênh dâng lên đến bụng. Các chiến sĩ ôm chặt cột dừa nước, súng đặt trên vai cả ngày. Đến 18g, tiểu đoàn nhận lệnh lên bờ và tiến vào mục tiêu.
 |
| Học sinh không khỏi bất ngờ trước những tình tiết của câu chuyện |
“Ngày 30/4/1975, tiểu đoàn chiếm được Đài ra-đa Phú Lâm. Cùng lúc ấy, trên đài phát thanh thông báo Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, cờ giải phóng đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập.
Các cháu hãy nhớ rằng, độc lập, tự do hôm nay là do các ông bà, cha mẹ đã ngã xuống. Các cháu hãy học giỏi, nghe lời thầy cô và phát huy truyền thống của dân tộc, phục vụ Tổ quốc, người dân” - ông nhắn nhủ đến các học sinh.
 |
| Nhiều thế hệ cùng nhau hướng về ngày lễ trọng đại của đất nước |
Phía dưới sân khấu, Võ Hoàng Gia Bảo - học sinh lớp Năm - chia sẻ: “Khi lắng nghe câu chuyện của ông, con thấy rất xúc động, thương các ông bà dù gian khó vẫn quyết chiến đấu, hy sinh cho dân tộc. Được sống trong thời bình, con tự hứa sẽ học tập hết sức, trở thành người có ích cho xã hội”.
 |
| Gia Bảo trả lời câu hỏi về lịch sử của ông Nguyễn Thanh Nhàn - Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Hiệp Tân |
|
| Học sinh Trường tiểu học Hiệp Tân hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng |
Trong khuôn khổ chương trình, học sinh, giáo viên nhà trường cũng biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ hào hùng, như: đồng diễn ca khúc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng; diễu hành với các khối: cờ nước, trống đội, cờ phướn, nghi thức, sao nhi đồng, bộ đội, đoàn viên, giáo viên...; xếp hình trái tim và số 50...
 |
| Học sinh xếp hình trái tim và số 50 |
Trang Thư