edf40wrjww2tblPage:Content
Như nhiều năm, năm nay GS.TS Võ Tòng Xuân lại tận dụng thời gian nghỉ Tết để khởi động các dự án quốc tế. Trước khi lên đường sang Nigeria để triển khai dự án giúp quốc gia Tây Phi này khởi động việc trồng lúa nước, tiến tới tự chủ lương thực, ông đã về Ba Chúc quê nhà (huyện Tri Tôn, An Giang) để vui Tết cổ truyền cùng bà con dòng tộc.
Với tinh thần lao động dấn thân cho khoa học, GS là người luôn đề cao ý tưởng tiết kiệm thời gian nghỉ Tết để tiết giảm tiền của, thời gian làm việc, bận trăm công ngàn việc nhưng ông vẫn giữ đủ các nếp cổ truyền, dành thời gian cho gia đình. Ngày cuối năm, theo chân ông về thị trấn biên giới Ba Chúc tổ chức Tết tại nhà thờ họ Võ, nhìn ông tự tay mua sắm Tết, thành kính lễ chùa, ân cần thăm hỏi bà con chòm xóm và thực hiện nghi lễ mừng tuổi (lì xì) cho người trong thân tộc, tôi cảm nhận ở nhà nông học nổi danh thế giới này vẻ đẹp chân chất, thân thiện và chan hoà với mọi người như bao lão nông trên quê lúa.
Xin giới thiệu những hình ảnh nghĩa tình của nhà khoa học tại quê hương ông.

GS Võ Tòng Xuân kính cẩn dâng hương lên bàn thờ gia tiên

Phút riêng tư trước ngôi mộ hiền thê: bà Bùi Thị Ngọc Lệ

Viếng chùa Phổ Đà của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, nơi thân tộc và bản thân GS
có nhiều đóng góp xây dựng, trùng tu, tôn tạo


Thăm các vị cao niên với lời hứa: Dù có đi đâu, làm gì vẫn luôn nhớ là người con của làng quê Ba Chúc

Ân cần thăm hỏi bà con láng giềng

Tận tình trả lời những thắc mắc về cây trồng cho bà con nông dân trong xóm

Mừng tuổi (lì xì) đầu năm cho bà con thân tộc

Bà con với quà “cây nhà lá vườn” tiễn GS lên đường sang Nigeria ngay trong đêm 30 Tết
Tin-ảnh: TÙNG HƯƠNG