Đang được gây tê để chọc dẫn lưu bể thận, nam bệnh nhân 43 tuổi xuất hiện tình trạng khó thở, buồn nôn, run chân tay, huyết áp tăng.
11g tối 23/10, sản phụ Bàn Thị Kiều được đưa vào phòng sinh của Bệnh viện II Lâm Đồng nhưng khoảng mười phút sau bỗng tím tái, sùi bọt mép, ngưng thở rồi tử vong.
Sính ngoại, tới thuốc cho con uống mà cũng chọn hàng xách tay từ Nhật, Hàn, Mỹ, trong khi trên chai thuốc không có tiếng Việt, nhờ Google dịch rồi cho con uống thì không biết bà mẹ hiện đại đang nghĩ gì.
Ít nhất 48 công nhân bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tối với các món tự chọn tại công ty.
Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đang tiếp nhận và điều trị cách ly theo phác đồ Bộ Y tế cho 7 bệnh nhi mắc bệnh bạch hầu được chuyển đến từ các tỉnh, thành trong khu vực.
Sau ngã xe, chị Vũ Thị H. rơi vào lơ mơ, chảy máu vùng tai và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Ngày 23/10, ông Nguyễn Văn Văn - Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Nam - cho biết vừa phát hiện thêm 2 trường hợp nghi mắc bệnh bạch hầu trên địa bàn và đang cho cách ly để tiến hành điều trị.
Quy định thời gian nhịn ăn trước phẫu thuật là để đảm bảo an toàn cho người bệnh. Nhưng nhiều trường hợp đã “vượt rào” lén bác sĩ ăn uống, gây ra tình huống dở khóc dở cười, thậm chí nguy hiểm tính mạng ngay trên bàn mổ.
Cô bé 13 tuổi đến spa tiêm filler nâng mũi với giá 2 triệu đồng, do không đủ tiền nên em phải tiêm filler trả góp, dẫn đến hậu quả đáng tiếc.
Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đang điều tra làm rõ vụ việc bé trai 11 tuổi bị bỏng nặng do cha ruột tạt nước sôi vào người, phải nhập viện điều trị.
Một cậu bé ở Long An bị cắt gần đứt lìa cổ tay phải sau khi bị viên gạch men phòng tắm cắt bén ngọt.
Theo phản ánh của người nhà bệnh nhân T.T.K. (sinh năm 1953, quê Quảng Ngãi), cách đây một tuần, trong lúc di chuyển trong nhà trọ ở Q.3, TP.HCM, bà K. không may bị ngã, chân trái va đập xuống sàn nhà.
Ngày 21/10, Sở Y tế TP.HCM có báo cáo gửi Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế về việc 2 phụ nữ tử vong liên tiếp trong tháng 10 tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam và Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas TP.HCM.
Tòa án đưa ra phán quyết bệnh nhân – bị đơn Nguyễn Thị Mộng Châu đã thua kiện, phải bồi thường danh dự cho Bệnh viện FV.
Trong gia đình nhỏ, phụ nữ được mệnh danh là người nắm giữ chìa khóa hạnh phúc.
Đáp ứng nhu cầu ưa thích cái đẹp của phụ nữ, nhiều sản phẩm áo ngực, quần lót với mẫu mã, kiểu dáng đa dạng đã ra đời để chị em thỏa sức diện những chiếc áo hai dây hoặc đầm khoét lưng, quần cạp trễ...
5 năm chống chọi với bệnh mô bào, 18 tuổi, Đ. đã chuẩn bị cái chết cho mình khi bác sĩ tiên lượng thời gian sống của em chỉ được tính bằng giây. Nhưng phép màu đã đến khi em được ghép phổi từ người chết não.
Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas cho rằng họ đã báo cáo Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM về ca tử vong sau nâng ngực cho chị T., nên không trả lời báo chí bất kỳ câu hỏi nào liên quan vụ việc.
Để đưa được khối u ra ngoài, các bác sĩ hút đến 6 lít dịch vàng trong ra trước khi phẫu thuật bóc tách lấy u.
Sáng 18/10, Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa nhận được giải trình từ Bệnh viện Thẩm mỹ Emcas về một khách hàng nữ 33 tuổi tử vong sau khi đặt túi ngực tại đây.
Để níu kéo tuổi xuân, hiện nay nhiều chị em đi căng da mặt vì cho rằng đây là cách nhanh nhất đẩy lùi lão hóa. Nhưng trẻ chưa thấy đã bị biến chứng liệt mặt, lồi chỉ, thậm chí bị sốc phản vệ dẫn đến tử vong.
Bệnh nhi D. xuất hiện các triệu chứng khò khè, khó nuốt, khó thở, sờ vùng cổ thấy các hạch nhỏ. Bé được chẩn đoán ung thư tuyến giáp di căn nhiều hạch ở 2 bên cổ.
Tập thể dục và vận động nhiều là tốt nhưng nếu vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân thì lại trở thành con dao hai lưỡi.
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM tiếp tục phát hiện nhiều đơn vị, cá nhân vi phạm quy định về khám chữa bệnh, kinh doanh mỹ phẩm và dược phẩm trong cuối tháng Chín, đầu tháng Mười vừa qua.
Bệnh nhân có tiền căn sỏi túi mật, xơ gan. Trong lúc phẫu thuật, bệnh nhân mất nhiều máu (khoảng 1.500ml), mạch nhanh, có lúc dọa ngưng tim, huyết áp khó đo được.