Trong mỗi trại của các sinh viên đều đặt bàn thờ, đặt ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp bên cạnh ảnh của Bác Hồ. Bàn thờ được đặt nơi trang trọng nhất, giản dị nhưng vô cùng thiêng liêng. Khói hương tỏa ra ấm cúng. Những tờ báo tường treo lên cao, ghi lại các mẫu chuyện cảm động gắn với bức vẽ chân dung vị Đại tướng hiền từ.
Sau đó, phút mặc niệm trôi qua trong lặng im xúc động, hàng ngàn ngọn nến trên tay các bạn trẻ tỏa ánh sáng lung linh. Những bông hoa cúc vàng đong đưa theo gió nhẹ.
Sinh viên Lê Xuân Cảnh (lớp Luật hình sự K34B) chia sẻ: “Cuối năm, việc học hành căng thẳng, nhiều bạn vẫn cố gắng sắp xếp thời gian dành cho hội trại. Vì ngày Đại tướng mất, nhiều bạn ở Huế xa xôi, không có điều kiện về thắp nén hương viếng Đại tướng. Đây là cơ hội thuận tiện để sinh viên Huế tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn đối với vị Đại tướng của nhân dân”.
Một số hình ảnh hội trại:








T. TUẤN - T. HIẾU