edf40wrjww2tblPage:Content

Đứng về phe thị trường thì có các nhà đầu tư. Hai phe này luôn luôn tạo nên sự phấn khích bất ngờ cho thí sinh, ban giám khảo và khán giả của chương trình Ngôi sao thiết kế Việt Nam 2013. Ngay những phút phát sóng đầu tiên, thành viên ban giám khảo - nhà thiết kế Minh Hạnh đã phải nói khích các nhà đầu tư để mong thấy những cú đấu giá quyết liệt. Mặc dù tôn trọng và hết sức mong muốn các nhà thiết kế trẻ mạnh dạn trong suy nghĩ sáng tạo, nhưng các nhà đầu tư không dễ dàng vung tiền ra mua một bộ sưu tập mà trong mắt họ chỉ thấy “sự bay bổng” mà không thấy “tính ứng dụng”. Cho nên, rất nhiều lần họ khiến cho thí sinh… méo mặt và ban giám khảo choáng váng khi thẳng tay bấm “không mua”. Tuy nhiên, với bộ sưu tập Mùa hè của Mr. Bean (tác giả Quang Nhật) thì phần đấu giá của các nhà đầu tư thực sự lên cơn sốt, đạt mức giá kỷ lục (cho đến thời điểm này): 150 triệu đồng! Mới đây, bộ sưu tập Lụa của Anh Thư được mua với giá 40 triệu đồng mà sự trả giá “kỳ kèo” của nhà đầu tư Lưu Nga cũng tạo nên “ấn tượng”. Trước đó, nhà đầu tư này có một phát biểu ngắn thật ngon lành về mối liên quan giữa sáng tạo và thị trường: sáng tạo là vô giá, bằng mọi giá, tôi tin mình sẽ mua được sự sáng tạo. Nhưng, tiếc thay, chị đã phải nhường bước trước nhà đầu tư Vũ Thu Phương.
Mamarazzi