Người Sài Gòn thường gọi con đường tập trung buôn bán các loại đồ cổ duy nhất ở Sài Gòn này là con phố xưa nhất ở Sài Gòn. Hay là "khu phố thời gian".
|
| Ngày nay, con đường Lê Công Kiều xưa cũ vẫn giữ được nét xưa, dù cho Sài Gòn đã có nhiều đổi thay… |
Khởi nghiệp từ một người bán đồ đồng, trong ký ức suốt 30 năm gắn bó với con đường này của Bảo Phụng (ngụ số 23 đường Lê Công Kiều, quận 1, TP. HCM) thì đường Lê Công Kiều chỉ là khu chợ bán đồ cũ, đồ đồng và đồ giả gỗ. Đến sau năm 1975, chợ mới là nơi trao đổi, mua bán những mặt hàng đồ cổ cao cấp, đồ giả gỗ, và đồ đồng như bây giờ.
Qua bao nhiêu năm, diện mạo phố Lê Công Kiều dường như không thay đổi nhiều, các cửa hàng đều được đánh số và cũng không chú trọng đến bảng hiệu. Người mua muốn đến cửa hiệu nào thì cứ nhìn đến số cửa hàng mà tìm đến.
|
| Con đường chỉ dài gần 300m, nhưng lại chứa đựng trong nó cả kho tàng lịch sử văn hóa, được tái hiện qua những món đồ cổ. |
Bởi thế mà từ lâu, phố Lê Công Kiều được người ta quen gọi là con phố xưa nhất Sài Gòn hay còn gọi là con phố thời gian, bởi ở đây, người ta mua bán những món đồ của thời gian. Những món đồ nào càng cũ kỹ, càng trải qua nhiều niên đại lại càng thu hút khách hàng, càng có giá trị cao. Giới sưu tầm cổ vật vẫn xem nơi đây là thiên đường của mình.
|
| Người ta đến đây không chỉ để mua bán, mà còn để thưởng thức, tìm về hương sắc Sài Gòn xưa. Người bán, kẻ mua, dù làm nghề gì cũng có chung niềm đam mê mãnh liệt với đồ cổ. Họ trân trọng từng lưu vật của tiền nhân để lại. |
Người ta đến đây không chỉ để mua bán, mà còn để thưởng thức, tìm về hương sắc Sài Gòn xưa. Người bán, kẻ mua, dù làm nghề gì cũng có chung niềm đam mê mãnh liệt với đồ cổ. Họ trân trọng từng lưu vật của tiền nhân để lại.
Phố Lê Công Kiều cũng là con phố hiếm hoi ở Sài Gòn, từng đón các vị chính khách quốc tế từ tổng thống, thủ tướng đến thái tử. Mỗi dịp công du Việt Nam, họ lại dành chút thời gian dạo phố, dạo chợ, bởi đó là nơi để thấu hiểu thêm về nét văn hóa, con người Việt Nam.
Ngày nay, con đường Lê Công Kiều xưa cũ vẫn giữ được nét xưa, dù cho Sài Gòn đã có nhiều đổi thay…
*Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cổ vật tại con phố xưa nhất Sài Gòn
|
| Đến đây, ta dường như đi lạc vào một thế giới đồ cổ, với đủ vật dụng lớn, nhỏ bày san sát nhau. |
|
| Những tờ tiền giấy Đông Dương, đồng xu thời Lý, Trần, những chiếc liễn, bình gốm thời nhà Nguyễn, nhà Thanh. Hay từ những vật dụng của người xưa như hộp quẹt, chén, dĩa,… đến những vật chỉ có ở nhà quan, nhà người giàu như tấm hoành phi, câu đối, liễn,… |
|
| Có cả những vật tâm linh để thờ cúng như lư đồng, bát nhang, tượng phật,... |
|
| Những món đồ nghệ thuật, đồ gỗ, gốm sứ,… với nhiều niên đại khác nhau. |
Phương Ngọc