Ngày 7/2, Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” với Phiên chợ 0 đồng, mang không khí tết và những phần quà ý nghĩa đến với các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.
Phiên chợ 0 đồng với 48 gian hàng từ bánh kẹo, bánh chưng, sách, tò he, chữ thư pháp, chăn ấm... được mở ra như một góc tết thu nhỏ trong bệnh viện, nơi bệnh nhi và người nhà tạm gác nỗi lo bệnh tật để lựa chọn những món đồ cần thiết cho những ngày đầu năm.
Hơn 2.000 phần quà được trao tận tay không chỉ giúp san sẻ khó khăn về vật chất, mà còn tiếp thêm niềm tin, để các gia đình có thêm động lực đồng hành cùng con trên hành trình điều trị dài ngày.
Những khay mứt, bánh kẹo tết mang hương vị quen thuộc của ngày xuân, giúp bệnh nhi cảm nhận trọn vẹn hơn không khí tết dù phải đón năm mới trong bệnh viện.
Bánh chưng xanh – biểu tượng của tết đoàn viên – được gửi đến từng gia đình bệnh nhi, như một lời chúc an lành và mong ước về những ngày sớm trở về bên mái ấm.
Những món đồ chơi nhỏ, hộp sữa hay vật dụng thiết yếu trở thành niềm vui giản dị, giúp nụ cười nở trên gương mặt các em nhỏ đang từng ngày chống chọi với bệnh tật.
Nụ cười hồn nhiên ở Phiên chợ 0 đồng
Quầy gấu bông thu hút nhiều bệnh nhi, nhất là các bé gái. Mỗi chú gấu không chỉ là món quà mà còn là người bạn đồng hành trong những ngày nằm viện.
Hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ công an đảm bảo an ninh, trật tự tại Phiên chợ 0 đồng khi tận tình hỗ trợ gia đình bệnh nhi đi nhận quà.
Tại Phiên chợ 0 đồng, các gia đình được lưu lại những khoảnh khắc đón tết trong không gian được trang trí rực rỡ, ấm áp sắc xuân.
TS Hoàng Minh Phương, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, Phiên chợ 0 đồng không chỉ mang đến những phần quà vật chất mà còn là sự sẻ chia tinh thần, giúp bệnh nhi và gia đình cảm nhận được hơi ấm yêu thương trong những ngày đón tết tại bệnh viện.
Thông qua chương trình, bệnh viện mong muốn lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng, để mỗi bệnh nhi đều được chăm sóc không chỉ về thể chất mà cả về tinh thần trong hành trình điều trị.