Bước sang ngày nghỉ lễ thứ tư, thời tiết ở tỉnh Quảng Trị vẫn gay gắt, nhiệt độ trong ngày cao trên 40 độ C, có lúc lên đến 44 độ C.
Dù là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nhưng với những người nông dân, gần như họ không có khái niệm nghỉ ngơi vì trúng vào vụ thu hoạch lúa đông xuân.
Tầm giữa buổi sáng đến giữa buổi chiều, trời nắng như đổ lửa. Người dân phải núp ở trong nhà tránh nắng, đóng tất cả các cửa để hạn chế gió Lào khô khốc thổi vào. Hoạt động sản xuất gần như ngừng lại.
2g chiều, trời vẫn nắng như chính ngọ, nhiều nông dân trùm kín mít ra đồng để kịp thu hoạch lúa.
Lác đác vài khóm cây giữa đồng là có bóng mát, họ núp vào để tránh nắng nhưng vẫn không tránh được những cơn gió Lào khô khốc xộc quanh người.
Anh Phan Đình Phước, nông dân thôn Phú Áng (xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) cho biết, vụ đông xuân này sản lượng lúa thấp hơn so với vụ mùa trước.
Vụ đông xuân 2023 - 2024, toàn tỉnh Quảng Trị gieo cấy 25.000 ha lúa.
Một đội máy tuốt lúa nghỉ ngơi bên bờ ruộng giữa cái nắng gay gắt.
Những người làm dịch vụ tuốt lúa sẽ đi cuốn chiếu từ các tỉnh phía Nam ra phía Bắc. 2 máy có 6 người và 1 hậu cần. Họ sẽ thuê nhà trọ và đi gặt khắp các cánh đồng từ tỉnh này đến tỉnh khác.
Một mẫu ruộng thuê máy gặt hết 1 triệu, cộng thêm chi phí chuyên chở, phân, giống... số tiền lãi sau mỗi vụ lúa của người nông dân cũng không đáng bao nhiêu.
Do ban ngày quá nóng, nhiều người sẽ tranh thủ hợp đồng với máy gặt làm vào ban đêm.
Mùa đông lạnh buốt, mùa hè khắc nghiệt, người nông dân phải lấm bùn và mồ hôi mới làm nên hạt gạo ngon lành.
Họ phải đảo lúa giữa trời trưa nắng chang chang cho hạt lúa nhanh khô.