Ngày 5/9 hàng năm luôn là một ngày đáng nhớ đối với học sinh và các thầy cô trên khắp mọi miền đất nước, nó ghi dấu sự bắt đầu của một năm học mới, bằng buổi lễ khai giảng trang nghiêm, ấm áp.
Phụ huynh đưa các em đến trường từ rất sớm để chuẩn bị cho lễ khai giảng.
Các em vẫn bị thu hút bởi các tiệm tạp hóa 2 bên đường khiến phụ huynh phải nán lại mua cho các em những món đồ mình thích.
Những em lớn hơn thì tự mình đến trường, không còn bỡ ngỡ nữa.
Vì đến trường từ rất sớm, nhiều em chưa kịp ăn sáng nên các em tranh thủ ăn khi lễ khai giảng chưa diễn ra.
Một em bé bỡ ngỡ với trường mới, bạn mới nên đã khóc òa lên.