PNO - Giáp tết, heo đất được bày bán khắp nơi, từ vỉa hè phố xá, ven lộ cho đến các chợ quê. Thế nhưng chỉ có ở làng gốm Bát Tràng, những chú ỉn mới thực sự có… “hồn”.
Đón năm Kỷ Hợi, những chú ỉn gốm ra đời từ đôi tay nghệ nhân Bát Tràng càng sinh động hơn bao giờ hết.
Ngoài lợn tiết kiệm tròn xoe như quả dưa, mắt cũng to, tròn, lông mi cong vút như đang chớp chớp; năm nay những chú ỉn xuất hiện trong chợ gốm rất phong phú và đa dạng, có những chú vừa thoáng nhìn đã khiến người ta bật cười hoan hỉ.
Từng gương mặt chú ỉn đều được đôi tay tài hoa của nghệ nhân gửi gắm ước mong ấm no, hạnh phúc của loài người. Mọi gian hàng trong chợ gốm Bát Tràng đều có chỗ riêng cho heo đất.
Những "gương mặt" tươi vui, vừa nhìn đã khiến người ta bật cười
Nét tài hoa của người làng gốm Bát Tràng được thể hiện qua "sắc thái" của từng "nhân vật" ỉn.
Từ "em bé" ỉn đáng yêu...
... đến "chị" lợn mẹ đang gắng sức bảo vệ đàn con
và "cô" lợn điệu đàng.
Không chỉ tài hoa về "tạo hình", người Bát Tràng còn rất sáng tạo với rất nhiều hình thái lợn, ví dụ như lợn cử nhân.
"Nhân vật" trong truyện thiếu nhi: Chú heo có cánh.
Lợn "người nhện"
Không chỉ có thế, văn hoá dân gian, lịch sử Bát Tràng còn được thể hiện qua những chú ỉn đã thực sự trở thành "hình tượng". Đây là lợn âm dương ước mong vạn vật sinh sôi.
Chú ỉn trong tranh Đông Hồ được "chuyển thể" thành tranh gốm
Người bán hàng cho biết, sản phẩm "chuyển thể" từ tranh Đông Hồ này của gia đình bà bán rất chạy.