Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng) hàng năm là ngày lễ lớn nên người dân, Phật tử thường đến viếng chùa và phóng sinh để cầu may. Thế nhưng, nhiều người không biết rằng, trong số hàng chục con chim mà họ giải thoát, có những con chim không thể bay đi, thậm chí gục chết ngay cạnh chiếc lồng họ mới mở.
Theo ghi nhận của phóng viên Phunuonline, vào chiều ngày rằm tháng Giêng (22/02), hàng chục con chim đã nằm chết la liệt ngay tại nơi phóng sinh hay trước cổng chùa.
|
| Hàng trăm con chim phóng sinh được người bán với giá 20.000 – 25.000 đồng/con trước cổng phụ của chùa Việt Nam Quốc Tự (quận 10). |
|
| Anh Hoàng Hữu (ngụ quận 8) khấn vái trước khi phóng sinh. Anh cho biết, vào ngày rằm anh thường mua chim để phóng sinh, cầu may cho bản thân và gia đình. |
|
| Mặc dù đã mở toang cửa lồng nhưng vì đuối sức nên chim chẳng “buồn” bay đi. |
|
| Nhiều chú chim mới bay được vài mét đã phải đáp xuống vì không còn sức bay tiếp. |
|
| Hàng trăm con chim chen chúc, giẫm đạp lên nhau trong chiếc lồng nhỏ. |
|
| Người bán thường mua hàng ngàn con chim về nhốt trong những cái lồng như thế này để dự trữ. |
|
| Những chiếc lồng chất chồng lên nhau khiến nhiều con chim không có khoảng không để thở, thậm chí bên trong chúng giẫm đạp lên nhau để giành lấy sự sống. |
|
| Hai lồng chim này được người bắt đem đi giao hàng cho người bán để khách kịp mua. |
|
| Chú chim này bị người bán vứt bỏ vì đã chết trước khi được phóng sinh. |
|
| Vì bị nhốt rồi thả nhiều lần nên những con chim này đã gục chết cạnh gốc cây. Hình ảnh này làm nhiều người không khỏi xót xa. |
Càng về chiều, những chú chim trong lồng càng yếu ớt do bị bắt rồi thả nhiều lần. Có con gãy cánh, con mù mắt, con lờ đờ yếu đuối không thể bay nổi. Khi chúng nằm thoi thóp ở lối đi, lại bị những người đi chùa vô tình giẫm phải, xác những chú chim nằm la liệt từ bậc thang, bụi cỏ đến chậu cây.
Bán hết những chú chim trong chiếc lồng này, người bán bảo khách chờ, rồi tiếp tục đem những chiếc lồng với gần 100 con chim bị nhồi nhét, trong đó nhiều con đã yếu sức ra bán.
|
| Khi bán cho khách, họ phân ra từng lồng nhỏ, mỗi chiếc nhốt khoảng 10 – 15 con, tùy theo sự lựa chọn khách hàng. |
|
| Những chiếc lồng liên tục được chở tới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. |
|
| Nhiều người bỏ hàng triệu đồng để mua chim phóng sinh. |
|
| Những chú chim không đủ sức bay đi, đậu ngay dưới đường. Như vậy, chúng rất dễ bị giẫm phải vì người qua lại không chú ý. |
|
| Phóng sinh là điều tốt nhưng đừng để những con chim tội nghiệp này bỏ mạng ở nơi đáng ra, nó phải được giải thoát. |
Khánh Phương