Nhiều năm sau khi ly hôn, cảm giác của đôi vợ chồng ngoài 50 ấy chỉ gói gọn trong hai từ “hối hận”.
Cuộc sống của em hôm nay là nhìn vào hiện tại, nhìn về tương lai, em không có nghĩa vụ phải lặn ngụp mãi trong những nỗi đau quá khứ.
Có phải ai cũng sẽ cô đơn khi trưởng thành, hay nói một cách khác, trưởng thành tất yếu sẽ cô đơn?
Chúng tôi tạo góc nhỏ để chia sẻ những cái nhìn, quan niệm, cảm thức về nắng mưa cuộc đời và đặc biệt là về nỗi cô đơn... Mời bạn tham gia.
Có lúc mỏi mệt, áp lực, stress, tôi lại dồn những bực dọc đó lên con cái. Rốt cuộc, ai là người thiệt thòi nhất sau cuộc ly hôn?
Châu nói đúng, có lẽ, chính vì cái sự lệch pha đó làm cho vợ chồng bạn có thêm gia vị trong cuộc sống.
Những cặp chia tay tuổi xế chiều, họ có mấy con? Ai sẽ nuôi bố, ai sẽ nhận nuôi mẹ? Họ có đủ tiền mua hay thuê một căn nhà khác?
Những thứ quan trọng luôn có cái quan trọng hơn và mọi ràng buộc ban đầu sẽ khác với những ràng buộc lúc đã cùng nhau đi qua một đoạn đường dài.
Chị nói chị thấy mệt quá, chỉ muốn được sống cuộc sống của mình. Ngay lập tức, nhà chồng ồn ào cho rằng chị "giở quẻ".
Khi cái áo hôn nhân đã chật, dù dăm ba lần mang áo đi sửa vẫn không thể mặc, thì cố trân mình chịu đựng sẽ mang lại đau đớn mà thôi.
Vợ không chỉ là bộ mặt của đàn ông, mà còn là tấm gương phản chiếu cho thấy ông chồng là kẻ như thế nào.
Bất kể con cái ở độ tuổi nào, việc ly hôn của cha mẹ đều có thể gây tổn thương cho con và khiến con suy sụp.
Trước khi đưa ra quyết định, hãy suy ngẫm thật kỹ, xem cuộc tình này, liệu mình đã hết tâm sức để sửa chữa hay chưa.
Nhiều cặp không hề cãi vã, vậy mà một ngày đẹp trời đùng đùng dắt nhau ra tòa, kết thúc hôn nhân.
Có gan chơi phải có gan chịu mọi mặt trái của mạng xã hội. Nếu tương tác bằng thái độ tích cực chân thành, mình sẽ nhận về tích cực, chân thành...
Thời trẻ, việc kết hôn hay ly hôn có thể là quyết định vội vàng. Nhưng ly hôn khi tuổi “xế chiều” luôn là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng.
Anh chị thường xuyên la mắng, bắt lỗi cha mẹ già, khiến người mẹ buồn bã, áp lực nặng nề mỗi khi nghe tin con về.
Mùa dịch, giúp người cũng như giúp mình để cùng tồn tại, cùng chiến đấu. Ai chuẩn bị kỹ càng, kiên cường hơn sẽ thắng.
Cớ gì phải ráng thêm để giữ cuộc hôn nhân, dù tuổi tác bao nhiêu đi nữa?
Khi thấy con trai, anh ta không hề mắc cỡ hay bối rối, còn vỗ vai con nói: “Con phải học giống ba nè. Lúc nào cũng có gái trẻ bu”.
“Chỉ có ai đã từng ly dị mới hiểu, khi hôn nhân không hạnh phúc thì điều nhân văn nhất là trả tự do cho nhau”...
Đã chịu đựng nhau đến tuổi xế chiều còn chia tay đúng là tự đưa mình vào bi kịch tuổi già.
Khi đã cạn tình mà vẫn chịu đựng nhau thì hôn nhân thực sự là địa ngục!
Ly hôn, dù có là sự giải thoát, thì những khoảng trống đột ngột mà người vợ/chồng vừa rời đi, để lại vẫn khiến người ta hụt hẫng.
Vợ tôi nín lặng. Tôi đoán nàng sẽ suy nghĩ rất lâu, thậm chí hết ngày, hết tuần, nhưng nàng sẽ không đề nghị ly hôn nữa.