Mùa dịch, giúp người cũng như giúp mình để cùng tồn tại, cùng chiến đấu. Ai chuẩn bị kỹ càng, kiên cường hơn sẽ thắng.
Cớ gì phải ráng thêm để giữ cuộc hôn nhân, dù tuổi tác bao nhiêu đi nữa?
Khi thấy con trai, anh ta không hề mắc cỡ hay bối rối, còn vỗ vai con nói: “Con phải học giống ba nè. Lúc nào cũng có gái trẻ bu”.
Không ít cặp ly hôn vì không hòa hợp chuyện giường chiếu. Không ít cặp đang chung sống nhưng vợ hoặc chồng ngoại tình cũng do tình dục không ổn mà ra.
“Chỉ có ai đã từng ly dị mới hiểu, khi hôn nhân không hạnh phúc thì điều nhân văn nhất là trả tự do cho nhau”...
Đã chịu đựng nhau đến tuổi xế chiều còn chia tay đúng là tự đưa mình vào bi kịch tuổi già.
Khi đã cạn tình mà vẫn chịu đựng nhau thì hôn nhân thực sự là địa ngục!
Ly hôn, dù có là sự giải thoát, thì những khoảng trống đột ngột mà người vợ/chồng vừa rời đi, để lại vẫn khiến người ta hụt hẫng.
Vợ tôi nín lặng. Tôi đoán nàng sẽ suy nghĩ rất lâu, thậm chí hết ngày, hết tuần, nhưng nàng sẽ không đề nghị ly hôn nữa.
Biết đâu, vào một hôm nào đó, Bill Gates và vợ cũ lại ăn tối cùng nhau, rồi Bill vẫn đứng lên đi rửa chén.
Bên cạnh những bình luận tiếc nuối cuộc hôn nhân của Bill Gates, có hai luồng ý kiến tranh luận: "Có nên ly hôn tuổi xế chiều?".
Khi ấy em đang rất chán chồng. Lao vào mối quan hệ ấy, em nghĩ đó là một lối thoát...
Những con số mang dấu cộng trong tài khoản không còn khiến Nhung vui. Cô quyết định không làm người trong bóng tối, cô muốn được tắm mình dưới ánh sáng.
Đã ba tháng rồi tôi không quan hệ với vợ. Mà hình như còn lâu hơn thế thì phải, tôi chỉ có thể ước chừng.
Từ khi chúng tôi xây nhà mới rộng rãi, mẹ vợ thường đưa ba đứa cháu nội sang ở. Nhiều cảnh dở khóc dở cười cũng từ đây...
Anh chị từng giao hẹn: “Nếu một trong hai người ngoại tình, dù cho là ngoại tình tư tưởng đi nữa thì cũng ly hôn ngay lập tức!”.
Hôn nhân trở nên căng thẳng đến ngộp thở. Anh có tâm lý khinh khi, luôn bẳn gắt, khó chịu với vợ.
Tôi thấy việc góp tiền hay mua thêm thức ăn khi về nhà tiệc tùng là bình thường, nhưng chồng tôi cứ thích "bao hết".
Món tiền riêng không cánh mà bay, Trân hỏi thì chồng tỉnh bơ: "Tiền nào của cô? Cô làm gì có tiền riêng khi ở nhà?
Tôi cứ ngỡ tình bạn đẹp ấy kéo dài mãi, nào ngờ có ngày Thanh hất đổ tất cả vì mê muội.
“Nghỉ còn mệt hơn đi làm” là tâm sự chung của nhiều chị em trong dịp nghỉ lễ.
Giờ khởi hành đã cận kề mà nhà tôi luôn trong tình trạng căng thẳng, tranh luận gay gắt chuyện “đi hay hủy” chuyến du lịch dịp lễ...
“Tôi gả con cho anh để con có mái ấm yên ổn, chứ không phải để anh dọa đuổi và yêu cầu tôi dạy dỗ lại", ba tôi nói rất to.
“Anh xin lỗi. Sao không nói với anh?”. Sau bao năm, giữa những tin nhắn cộc lốc về con cái, tiền bạc, chị mới nhận được lời xin lỗi từ chồng.
Con tôi sẽ hạnh phúc được bao lâu khi người đàn ông này sẽ già đi và có lối sống của người già trong khi con tôi còn quá trẻ?