Sáng 11/11, cô Bùi Thị Kim Giang - Hiệu trưởng Trường tiểu học Mỹ Lộc, huyện Can Lôc, tỉnh Hà Tĩnh - xác nhận thông tin trên và cho biết, hiện số tài sản trên đã được trả lại cho người đánh mất.
Theo đó, sáng sớm cùng ngày, em Phạm Tiến Thành (lớp 3A) đến trường học thì vô tình nhặt được một chiếc ví nữ. Kiểm tra bên trong, nam sinh này thấy có một số tiền và vàng lớn nên đã vội mang chiếc ví này lên phòng báo với cô hiệu trường nhờ tìm người đánh mất để trả lại.
 |
| Thành trả lại chiếc ví cho người đánh mất |
“Tôi vừa đến trường thì thấy em Giang vội vã chạy lên nói cô ơi, có người đánh rơi ví nhiều tiền lắm. Kiểm tra bên trong, tôi thấy có gần 1 triệu đồng, cùng 2 chiếc nhẫn và 1 lắc tay bằng vàng” - cô Giang nói.
Trong sáng cùng ngày, một phụ huynh trường này đã đến trình báo đánh mất tài sản. Sau khi xác nhận đúng số tiền và vàng như mô tả, cô trò Trường tiểu học Mỹ Lộc đã cùng nhau trả lại tài sản cho người đánh mất.
Nữ hiệu trưởng này cho hay, việc học sinh và giáo viên trong trường này nhặt được của rơi tìm người trả lại vẫn thường xuyên xuất hiện ở trường.
“Nó dường như đã thành một phong trào rồi. Các em hễ nhặt được cái gì, vài chục ngàn thôi cũng đem lên nộp lại để tìm người đánh mất. Trường còn sắm thêm một con lợn đất, khi tài sản không tìm được chủ nhân thì sẽ bỏ vào đó để làm từ thiện” - cô Giang nói.
Phan Ngọc