Mặc nắng nóng, người phụ nữ này vẫn đẩy xe từ sáng đến tối để nhặt ve chai trên đường. Chị không thể nghỉ vì phía sau chị là gia đình, con cái đang trông chờ hết vào chiếc xe ve chai này.
Nắng nóng, phần lớn mọi người chọn cách ở nhà để trốn nắng, chị bán hàng rong và anh "xe ôm công nghệ" cũng vậy, nhưng họ trốn nắng theo cách của riêng mình vì cuộc sống mưu sinh thì không thể dừng lại.
Dù nắng có cháy da, cháy thịt thì đôi chân của người phụ nữ này vẫn bước đều hàng chục cây số trên đường như mọi ngày. .
Đối với họ, mệt quá thì ngã lưng trên vỉa hè vừa ngủ vừa chờ khách. Giấc ngủ có chiếu gối, chăn màn đối với họ chỉ có ban đêm chứ không có ban ngày.
Một người bán vé số, một người chạy xe ôm. Họ cùng nhau mưu sinh dưới cái nắng 40 độ ở góc đường Võ Thị Sáu - Nguyễn Phi Khanh (quận 1).