PNO - Gió lạnh kèm theo mưa nhỏ tại thủ đô khiến mọi người co ro trong giá lạnh, nhiệt độ về đêm ở ngưỡng 12 độ C. Nhiều nơi tại Hà Nội, người dân đã phải đốt lửa ngoài đường sưởi ấm để xua tan đi đêm lạnh nhất từ đầu mùa tới nay.
Đợt không khí lạnh mạnh tràn về Hà Nội ngày 16/12 khiến nền nhiệt tại thủ đô giảm sâu đột ngột. Đêm 16/12, nền nhiệt độ Hà Nội được ghi nhận chỉ dao động ở mức 11-120C, gió lạnh thổi kèm mưa nhỏ khiến người dân càng cảm nhận rõ cái rét "cắt da cắt thịt".
Trên nhiều tuyến phố của Hà Nội dễ dàng bắt gặp những đống lửa lớn ngay trên vỉa hè để sưởi ấm.
Với nguyên liệu là ít củi khô ven đường, mọi người đốt một đống lửa để sưởi ấm trong cái lạnh tê tái.
Những đốm lửa bập bùng giúp xua đi giá lạnh.
Nhiều bạn trẻ thích thú khi tụ tập bên đống lửa sưởi ấm.
Thời tiết lạnh với nhiều bạn trẻ là thời điểm rất thích hợp để tụ tập với nhau. “Sau chuỗi ngày “không có mùa đông”, hôm nay trời chuyển lạnh đồng thời nhân dịp cuối tuần, mình rủ bạn cùng mua đồ ra bãi đất gần nhà để nướng, vừa ăn uống, vừa sưởi ấm và tâm sự, thưởng thức cái lạnh đầu tiên của năm nay”, bạn Vũ Quang Tú (20 tuổi, Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ.
Bạn Nguyễn Hoài Thương (25 tuổi, Cầu Giấy) cho hay: “Thời tiết chuyển lạnh, việc ngồi uống nước nói chuyện trước đống lửa là trải nghiệm rất thú vị khi Hà Nội vào đông”.
"Đây là đợt rét nhất mùa đông năm nay rồi, tôi cùng bạn bè ở đây mà lạnh thấu xương, thỉnh thoảng có cơn gió là rùng hết cả mình”, anh Minh cùng bạn bè ngồi quây quần, vừa nói, vừa chất thêm củi vào đống lửa.
Ngồi cạnh bếp than hồng, mùi bắp, khoai... nướng phả vào những cơn gió lạnh thơm lừng cả dãy phố.
Càng về khuya, nhiệt độ càng giảm sâu khiến cảm giác rét buốt càng trở nên rõ rệt hơn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sau đợt không khí lạnh ngày 16/12, ngày 18 - 19/12, miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi một đợt không khí lạnh mạnh nữa. Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 140C. Nhiệt độ cao nhất 14 - 160C.