PNO - Có người tìm thấy ý nghĩa cuộc sống trong việc sinh con, nuôi dạy con nên người. Có người lại tìm thấy lý tưởng ở sự nghiệp, trải nghiệm cuộc sống và sự cống hiến cho những mục tiêu tốt đẹp khác. Nói đơn giản, phụ nữ có nhiều cách để hạnh phúc.
| Chia sẻ bài viết: |
Bách Đỗ 26-03-2026 08:17:55
Nghĩ thử xem. Tuổi già không con cháu… phần đông đàn ông tuổi thọ ít hơn các bà. Và chớ mong con chồng nhé! Ân hận không kịp …Và quan trọng nhất đàn bà quý nhất ở chỗ là mẹ nhân loại.
Trần Thị hoài 25-03-2026 16:25:10
Nghe câu "tùy em" khá buồn. Có vẻ xứng đôi vừa lứa thì lấy chứ thật sự không yêu vợ nhiều. Đàn ông yêu nhiều rất muốn có con với người mình yêu.
LEXIXO 25-03-2026 06:43:58
Nếu mẹ em cũng nghĩ như em thì cũng dễ hiểu thôi, vì ai cũng lo cho tương lai, nhất là khi mình không còn trẻ nữa.
Nhưng có một chi tiết em nên để ý, đó là hai chữ “tuỳ em” từ chồng. Lúc cuộc sống đang ổn định, đủ đầy thì nghe có vẻ là sự thoải mái, tôn trọng. Nhưng nghĩ xa hơn, đến lúc ốm đau hay gặp biến cố, hai chữ đó có thể lại trở nên lạnh lẽo và thiếu trách nhiệm.
Chồng em đã có con, ít nhiều cũng có một chỗ dựa về sau, không vì vật chất thì cũng vì tình thân. Còn em thì sao, nếu chỉ dựa vào một câu “tuỳ em” thì rõ ràng không phải là một sự đảm bảo.
Kinh tế hiện tại có thể ổn, nhưng không ai nói trước được chuyện bệnh tật hay rủi ro. Khi đó, điều em cần không chỉ là tiền mà còn là một người thực sự đứng về phía mình, chứ không phải một thái độ buông lơi.
Hồ Thị Bằng 24-03-2026 18:28:06
Tôi từng đọc trên báo câu chuyện về những người già không con ở Nhật Bản hiến tặng nhà cửa, tài sản cho nhà nước hoặc các tổ chức xã hội, đặc biệt là những tổ chức hỗ trợ trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Họ đã chọn cuộc sống một mình, phấn đấu cho những gì họ xem là lý tưởng, lao động chăm chỉ để làm ra của cải, vật chất. Và rồi khi tuổi già ập đến, khi sắp nhắm mắt xuôi tay, họ chợt nhận ra của cải tạo dựng chẳng có ai để thừa hưởng. Họ nghĩ đến những đứa trẻ mới sinh. Nếu được quyết định lại, có khi họ sẽ chọn được làm cha làm mẹ.
Tuổi già không con cháu và sự cô đơn không dễ chịu chút nào. Có thể lúc trẻ, khỏe, một mình là sự lựa chọn thoải mái nhưng hãy nghĩ đến vài chục năm nữa, khi ấy ta cần gì... Như tôi, ở tuổi U80, mọi niềm vui dường như chỉ thu gọn lại trong những lần con cháu về thăm. Đừng để hối tiếc khi về già.
Hồng Điệp 24-03-2026 18:26:57
Bạn có nhắc tới nghệ sĩ múa Dương Lệ Bình. Bà nổi tiếng và được nhiều người ngưỡng mộ vì cuộc đời cống hiến hết mình cho nghệ thuật cùng sắc vóc đáng ngưỡng mộ. Có ý kiến cho rằng bà được vậy bởi không lấy chồng, không sinh con. Thế nhưng, đó không phải bản chất vấn đề.
Để có được sự nghiệp và hào quang ấy, bà đã phải khép mình vào kỷ luật nghiêm ngặt trong luyện tập, giữ gìn sức khỏe, vóc dáng, thậm chí hy sinh những niềm vui của một người bình thường. Đó là sự hy sinh, sự lựa chọn đánh đổi, quan trọng là bà thực sự muốn làm điều đó.
Khi thực sự mong muốn, bạn sẽ không hối tiếc. Hãy chọn không sinh con vì bạn thực sự muốn thế chứ không phải vì những nỗi sợ trong lòng. Nếu chọn chỉ vì sợ, một ngày hết sợ, biết đâu bạn lại nghĩ khác. Ở tuổi 35, bạn không còn nhiều thời gian cho việc sinh con. Nghĩ kỹ nhưng đừng quyết lâu, bạn nhé!
Thu Minh 24-03-2026 18:25:22
Rất nhiều cô gái lo sợ 9 tháng 10 ngày mang nặng, phút vượt cạn và những năm tháng nuôi con vất vả sẽ khiến nhan sắc tàn phai. Điều đó là có thật. Nhưng cũng có rất nhiều phụ nữ dẫu sinh con, thậm chí sinh nhiều con vẫn đẹp rực rỡ, đằm thắm, mặn mà. Vấn đề nằm ở việc phụ nữ có biết yêu thương, chăm sóc bản thân, lo cho sức khỏe, bồi đắp vẻ đẹp hình thức và cả tâm hồn mình hay không.
Cứ yên tâm là không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết cách làm cho mình đẹp. Đâu ai bắt bạn chăm con một mình. Hãy khéo léo huy động quyền trợ giúp của chồng, cha mẹ, họ hàng. Người thân không phụ được thì thuê người giúp việc, bảo mẫu… Làm mẹ không phải con đường duy nhất để có hạnh phúc nhưng niềm hạnh phúc khi có con là thứ hạnh phúc ngọt ngào. Đừng tự giới hạn bản thân bởi những nỗi sợ có thể giải quyết. Chúc bạn mạnh mẽ lựa chọn.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.