Tối 1/9, từng góc phố, từng con đường tại Thủ đô Hà Nội - nơi đoàn diễu binh sẽ đi qua đều bừng lên sức nóng chưa từng có.
Dòng người từ khắp nơi đổ về trung tâm Thủ đô, mang theo niềm háo hức chờ đợi giây phút lịch sử, 80 năm Kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9.
Hình ảnh người thương binh trong khu vực ưu tiên xem lễ diễu binh, diễu hành, ánh mắt đầy hoài niệm.
Trên những vỉa hè dài dọc Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Hùng Vương hay Thụy Khuê, từng mét vuông đều chật kín, không còn một chỗ trống.
Những người lạ bỗng hóa thân quen vì chung một tình yêu Tổ quốc.
Em bé chưa tròn 1 năm tuổi được gia đình đưa đi trải nghiệm không khí "concert Quốc gia".
Nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc khi ghi lại những hình ảnh đẹp trong sự kiện lịch sử của dân tộc.
Chỉ còn vài tiếng nữa, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ chính thức bắt đầu.
Đây không chỉ là dịp nhân dân cả nước tri ân quá khứ hào hùng, tưởng nhớ các thế hệ cha anh đã ngã xuống cho độc lập tự do, mà còn là khoảnh khắc của tinh thần đoàn kết và lan tỏa lòng yêu nước.