Bộ ảnh đen trắng tràn ngập tình yêu này do Mikael Theimer thực hiện tại Canada. Có những khoảnh khắc tình cờ và có cả sự sắp đặt, nhưng trên hết, những tấm ảnh của Mikael Theimer luôn khiến người xem cảm nhận được tình yêu thực sự, tự nhiên, không gượng ép.
Mikael Theimer chia sẻ, một số người có thể không thoải mái khi chứng kiến sự tình tứ của các cặp đôi nơi công cộng nhưng với anh, đó là điều tuyệt vời nhất được chứng kiến giữa đời thường. Bởi đơn giản, tình yêu là tinh khiết, là đẹp đẽ.
Giải thích cho sự sắp đặt, nhiếp ảnh gia người Pháp cho biết, anh không thường xuyên bắt gặp những khoảnh khắc đáng yêu như thế trên phố. Điều đó khiến anh nảy ra câu hỏi, tại sao lại không tạo ra và lan tỏa điều tuyệt vời này?
Đôi khi, vô tình thấy những khung cảnh đẹp, anh sẽ dừng lại ở đó, chờ cặp đôi nào đó đi qua và thuyết phục họ giúp anh hoàn thành bức ảnh. Đôi khi có những cặp đôi tự tìm đến với anh.
"Được nhìn thấy và cảm nhận tình yêu xung quanh ta là điều quan trọng. Đó là những khoảnh khắc xoa dịu trái tim chúng ta" - nhiếp ảnh gia Mikael Theimer nhận xét.
Sinh ra và lớn lên ở Pháp, năm 20 tuổi, Mikael Theimer quyết định chuyển tới Montreal vì muốn thay đổi cuộc sống.
Mikael Theimer tốt nghiệp đại học chuyên ngành marketing và có 4 năm làm trong lĩnh vực quảng cáo.
Giữa lúc sự nghiệp tiến triển tốt, Mikael Theimer quyết định bỏ việc mà chưa hề có kế hoạch nào khác chỉ bởi đó không phải là công việc đem lại niềm hứng thú cho anh. Mikael Theimer muốn thử và xem đâu mới thực sự là điều anh muốn làm nhất trong đời.
Thích thú với những mẩu chuyện nhỏ nhưng đáng yêu của Humans of New York, Mikael Theimer mua một chiếc máy ảnh với ý định tạo nên một phiên bản Humans of Montreal.
Đầu tư 100% tâm huyết cho nhiếp ảnh, Mikael Theimer cuối cùng cũng tìm ra công việc trong mơ. Mikael cho biết, điều khiến anh hạnh phúc không phải là nhiếp ảnh mà chính là những thứ anh chụp, những con người đứng trước ống kính, những nơi anh đặt chân đến, những tình huống anh gặp và những câu chuyện anh được tiếp xúc đã đem niềm vui tới cho anh.