Con trai tôi hỏi: “Có phải mẹ ốm không?”. Tôi ngạc nhiên: “Sao con lại hỏi thế?”. “Vì con không thấy mẹ vui, ba nói đi chuyến này để nhà mình tống hết đi những buồn phiền của năm cũ mà, sao mẹ vẫn buồn?”.
Hôn nhân của chị, chính là cuộc thực hành những điều mình thích, và sáng tạo ra những điều hợp sở thích của bạn đời. Tính ra, trên đời này, hiếm ai “quan liêu" một cách công phu và có tâm như chị.
Quăng phắt đi lời thề ngày bão giông, học cách chấp nhận hiện tại, vì nhau mà tin tưởng, vì nhau mà thay đổi, có phải dễ chịu hơn rất nhiều hay không?
Khi nhà gái đã giảm xuống 2 mâm, nhà trai vẫn cho rằng ‘giảm cho có’ và không đồng ý cưới xin.
Tình nhân nhiều như xích lô thời xưa, như xe ôm công nghệ thời nay, chuyến này hủy thì bắt lại chuyến khác, thiếu cha gì! Phải yêu nhiều người để trừ hao vì đàn ông thời nay cũng “quỷ” lắm.
Cô nhân tình bé nhỏ tìm đến nhà đánh ghen ầm ĩ chị mới biết chuyện, và người có lỗi là chị vì họ nói: “Làm vợ mà không biết chăm sóc chồng nên nó mới đi tìm vui bên ngoài”.
Cưới xong, anh thuê một căn nhà để ở chứ không ở chung với ba mẹ. Khi tôi thắc mắc thì anh nói anh thích tự lập, không muốn phiền ông bà.
Chỉ một tuần sau cưới, cô gái ở Nam Định phát hiện chồng làm một người con gái khác có bầu. Thêm một tuần nữa để cô quyết định ly hôn.
Tôi cũng từng giận hờn, thậm chí “để bụng” những khi ông bà, cha mẹ trách mắng hay răn dạy. Nhưng giờ đây khi nhìn lại tất cả, tôi thấy mình nợ họ một lời cảm ơn và xin lỗi.
Hà lấy chồng từ năm hai mươi ba tuổi, ly hôn sau chung sống ba năm, chưa có con. Bây giờ Hà ba mươi hai tuổi, xinh xắn, công việc ổn định, đàn ông vẫn có lý do để lựa chọn Hà, nên không việc gì phải vội.
Sống chung với gia đình chồng là một trong những nỗi ám ảnh của các cô dâu trẻ. Cứ có dịp ngồi cà phê, tụ tập là chị em lại bắt đầu bài ca muôn thuở “không thể nào chịu đựng nổi mẹ chồng”.
Mới đây, nữ ca sĩ nổi tiếng Nhật Bản Maki Ohguro thông báo đã ly hôn với chồng vì cô không thể sinh con.
Tại sao mọi đau khổ của phụ nữ thường bắt nguồn từ đàn ông? Anh tự hỏi rồi liên tưởng đến bạn đời. Anh muốn vợ hạnh phúc nhiều nhất có thể. Nếu không, anh cũng chỉ là gã đàn ông thất bại.
Một thời gian sau khi ông chồng có máu ghen thường xuyên say xỉn đến công ty vợ kiếm chuyện, gây gổ, phá rối, chị Hoàng M. được giám đốc nhân sự mời lên phòng “uống nước trà”.
Nhân vật Ngạn trên phim "Mắt biếc" quá khờ khi không nói ra tình cảm của bản thân, và ngoài đời, còn bao người như Ngạn...
Mỗi chúng ta hãy tự tặng cho mình một Giáng sinh nho nhỏ an lành, dành lấy một đêm lễ cuối năm để nuông chiều bản thân nhiều nhất có thể.
Vợ chồng với nhau, nếu như ai cũng giữ khư khư tật xấu, hôn nhân sẽ đi vào ngõ cụt. Quân đã nghe con trai bỏ nhậu để về nhà sớm, và mọi chuyện thay đổi.
Chúng ta vẫn có thể mua nhà trả góp, cũng vẫn có thể nuôi con lớn lên đầy đủ. Số tiền nho nhỏ mà anh và em mua quà tặng nhau không làm chúng ta nghèo đi.
Từng có chuyện tình lãng mạn, đẹp như mơ với những lời thề non hẹn biển, nhưng các cặp sao trên thế giới vẫn chia tay trong tiếc nuối, khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng.
Tinh thần trách nhiệm mới là tài khoản cần phải được bảo đảm nhất trong gia đình, không phải chuyện quản lương chồng bằng cách bắt tiền ông đi thẳng vào túi bà.
Mới đây, trong chương trình "9 người 10 ý", đạo diễn Lê Hoàng đã có những phát ngôn gây sốc về chuyện ngoại tình.
Hôm nào Hà không nhịn nổi, buông lời trách chồng, thì anh cho rằng cô trở mặt khi anh làm ăn thất bại. Sau đó anh lầm lì mấy ngày liền.
Yêu thương, khi thốt ra thành lời, có tác dụng nước chảy đá mòn chứ chẳng chơi.
Chân dài là đặc ân của phái đẹp, nhưng trong cái nhìn thô tục của không ít gã đàn ông, chân dài lại đồng nghĩa với thiếu đứng đắn và cơ hội kiếm tiền bằng cách bán thân.
Chồng đi làm về với cái hộp giấy sau xe, chị nửa vui nửa buồn. Vui vì nhà sẽ có một món gì đó mới mẻ, buồn là vì không biết anh sắm đồ bằng tiền vay hay bằng tiền nhà vốn đã eo hẹp.