• Cảm ơn mình

    22-10-2013 16:30

    PN - Trúng số độc đắc, anh nói với vợ mình muốn nghỉ hưu sớm. Mở quán cơm từ thiện mà không đụng đến tiền vợ dành dụm bấy lâu, lòng anh thanh thản, toàn tâm toàn ý cho công việc mới.

  • Lông bông ?

    22-10-2013 11:54

    PN - Tôi bị thất nghiệp, ở nhà hơn nửa năm, thấy mình vô dụng. Nhiều lần vợ thở dài bảo: “Anh lông bông hoài sao, em kham không nổi đâu”, lòng tôi như bị dao cứa.

  • Sợ cành cong

    22-10-2013 08:00

    PN - Hồi học phổ thông, tôi và nhỏ bạn chơi với anh rất thân. Chúng tôi là bộ ba rất hợp ý nhau, học giỏi mà quậy cũng dữ. Tôi và nhỏ bạn đều yêu quý anh.

  • Nhẹ dạ chút cũng chẳng sao…

    21-10-2013 20:10

    PNO - Đã bao lần ta tự nhủ, sẽ cho lão chồng lười biết tay. Vậy mà, lần nào ta cũng thất bại thảm hại, sau đó lại tự dày vì sao mình lại nhẹ dạ thế. Ừ, cũng phải thôi, vì ta là đàn bà mà. Nhẹ dạ một chút mà gia đình ấm êm kể cũng hay.

  • Sập bẫy tình

    21-10-2013 17:03

    PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em thường lang thang trên các trang mạng tìm bạn...

  • Hình thức?

    21-10-2013 16:56

    PN - Chồng đi làm về mang theo lốc nước yến ngân nhĩ, loại hảo hạng. Vợ liếc qua, biết ngay là để tối chồng đi thăm bà ngoại mấy đứa nhỏ bệnh vừa nhập viện. Nhấm nhẳng, vợ buông một câu đủ để chồng… choáng váng: “Sang quá hen, cả đời mẹ con tôi còn chưa được uống mấy cái thứ xa xỉ này bao giờ”.

  • Độc thân hay chọn lựa sai lầm?

    Độc thân hay chọn lựa sai lầm?

    21-10-2013 10:58

    PNO - Nếu bạn đã bước qua tuổi ba mươi mà vẫn độc thân, hãy giữ vững sự tự tin vì kinh nghiệm và sự trưởng thành là thế mạnh giúp bạn lựa chọn được đúng người thích hợp nhất với bạn. Bạn đừng quên tự nhắc mình, dù tuổi tác có là bao nhiêu chăng nữa, thì thà ở một mình chứ không chọn lầm người! Bạn cũng nên tham khảo vài lời khuyên sau.

  • Một bờ vai

    21-10-2013 07:50

    PNCN - Đôi khi anh tự dặn lòng, mình sẽ học cách quên một người để bắt đầu một chặng sống khác. Nhưng nhìn thấy em cười, anh lại xao động, bắt đầu ấp ủ niềm hy vọng mới. Dẫu biết rằng em đã yêu thương một người đàn ông khác, nhưng anh chấp nhận là người đến sau, và sẽ là người cuối cùng của cuộc đời em.

  • Sau cuộc ly hôn

    20-10-2013 20:35

    PNCN - Phiên tòa bế mạc. Chị lật đật rời phòng xử như trốn chạy những lời chì chiết, đay nghiến của mẹ và các chị chồng. Anh ra sau, nhìn theo chị nói rít qua kẽ răng: “Tôi muốn giết chết nó. Cùng lắm là đi tù!”. Nghe lời này, khó ai nghĩ anh chị từng một thời đầu ấp tay gối, gắn với nhau hai tiếng vợ-chồng…

  • Thử đứng ở vị trí của con

    20-10-2013 19:26

    PN -  Chị Hiền (53 tuổi, Q.6): Chị phản đối con gái quen Nam - chàng trai ít học, bố mẹ “giang hồ”. Sao chị không thử đứng ở vị trí của con để nhận ra những điều tốt đẹp nơi cậu ta?

  • Không thích vợ làm đẹp

    20-10-2013 17:19

    PNCN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Sách vở và thực tế cho thấy, nhiều người chồng có bồ vì bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của một cô gái khác.

  • Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam

    20-10-2013 16:46

    PNCN - Cha tôi kể, vào những năm 80, sinh viên tốt nghiệp đại học thường xung phong về nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa để xây dựng kinh tế mới. Sau vài ba năm, có người ở lại lập nghiệp và chọn miền đất mới làm quê hương, có người trở về quê cũ, có người chuyển công tác về thành phố.

  • Nhục!

    20-10-2013 12:47

    PNCN - Chủ nhật, em dẫn mấy bà bạn mới quen về nhà chơi. Đang ở nhà nên anh cũng ra tiếp. Thấy nhà cửa hoành tráng, mấy bà bạn trầm trồ: “Trời! Bà sướng nha. Chắc ổng làm nhiều tiền lắm…”.

  • Bừng tỉnh

    20-10-2013 07:45

    PNCN - Anh là hình mẫu lý tưởng trong lòng mình. Bởi thế, ngay từ những ngày đầu quen biết qua một diễn đàn mạng, mình đã mất ăn mất ngủ vì anh. Sự ân cần của một người làm kinh tế giỏi lại mang trái tim nghệ sĩ khiến mình chờ đợi suốt ba năm trời, nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở chỗ mộng mơ.

  • Hình mẫu

    19-10-2013 17:00

    PN - Ngày xưa, anh từng là một “hình mẫu” của lòng chị. Người đàn ông siêng năng, không bài bạc rượu chè. Ngày sắp thành chồng vợ, chị tâm sự, ngán nhất là mấy ông chồng vô trách nhiệm, say xỉn rồi tiền cũng không mang về một đồng mà còn đánh vợ đập con. Chị mong anh không như những người đàn ông đó. Như vậy là đủ hạnh phúc.

  • Nuôi dưỡng tình yêu

    19-10-2013 11:25

    PN - Hầu hết các cuộc hôn nhân đều bắt đầu từ tình yêu, nhưng thường thì sau một thời gian chung sống, cảm xúc yêu đương cứ nhạt dần. Nguyên nhân chính là do người này không thật sự hiểu người kia muốn gì. Sự thiếu hiểu biết về nhau khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn. Có cách nào nuôi dưỡng được tình yêu trong hôn nhân?

  • Đừng vội nản

    18-10-2013 16:57

    PN - Chào chị Hạnh Dung! Em 25 tuổi, đã có người yêu gần một năm.

  • Món quà tặng vợ yêu

    18-10-2013 16:18

    PNO - Thấm thoắt mà đã gần 3 năm kể từ ngày em cùng anh chung tay xây tổ ấm? Thời gian cứ thế vụt trôi qua cuốn theo bao nhiêu vui buồn trong cuộc sống, và mỗi khi bắt gặp hình ảnh em mỗi ngày một gầy đi, hai quầng thâm mắt dần lộ rõ, anh luôn cảm thấy xót xa và nuối tiếc vì đã không thể giúp em được nhiều.

  • Vợ…về chiều

    18-10-2013 11:10

    Theo chu kỳ thiên nhiên xuân hạ thu đông rồi xuân, còn chu kỳ của người đời, nhất là phụ nữ thì cũng Xuân hạ thu đông, nhưng rồi… đông luôn!

  • Hòa giải thông minh

    18-10-2013 07:55

    PNO - Những mâu thuẫn, tranh cãi phát sinh trong cuộc sống hôn nhân là điều khó tránh, gần như gia đình nào cũng phải đối mặt và vượt qua nó. Vì “chiến tranh” là chuyện thường tình, nên những người trong cuộc cần phải học cách tự hòa giải, đừng để những mâu thuẩn nhỏ tích tụ, bùng nổ thành khủng hoảng.

  • Mỗi người một giấc mơ

    17-10-2013 19:55

    PN - Cưới nhau 5 năm, số lần vợ chồng cùng chia sẻ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tính anh trầm, kiệm lời nhưng quyết đoán. Cứ thế, mọi chuyện anh không cần đến ý kiến của em.

  • Kết hôn – Bạn đã sẵn sàng chưa?

    17-10-2013 16:18

    PNO - Kết hôn luôn là một trong những quyết định quan trọng nhất của đời người. Nhưng, kết hôn ở thời điểm nào là phù hợp?

  • Tắm mưa

    17-10-2013 16:15

    PN - Hồi đó một trong những trò bọn nhóc xóm tôi thích nhất là chạy thi với mưa và tắm mưa.

  • Không cam lòng

    17-10-2013 11:32

    PN - Trong nhiều lý do khiến nhiều phụ nữ không chịu ly hôn, có một lý do ít khi được viết trong đơn hay nói ra tại tòa: ly hôn làm gì? Ly hôn để hắn có tiền, có tự do, để hắn tung tăng với con kia sao được. Ly hôn để thằng chả rước con kia về nhà, rồi thì “con mình nó sai, chồng mình nó xài” à? Uất nghẹn dâng đến tận cổ, nên nhất định là không cam lòng. Sống cùng sống, chết cùng chết, mình khổ sở thì bắt hắn cũng phải khổ gấp năm gấp mười lần mới đáng!

  • Hoang

    17-10-2013 07:50

    PN - Sau gần 10 năm sống chung, tôi phát hiện (có lẽ là một phát hiện quá trễ) rằng vợ chồng thường cãi nhau những lúc nhà hết tiền.