PNO - Nếu bạn đã có một vóc dáng tuyệt vời và gương mặt khả ái, bạn chắc chắn sẽ nhận được sự chú ý của nhiều chàng trai. Nhưng, ngoài vẻ đẹp ngoại hình, bạn cần biết thêm về những điểm sẽ giúp bạn luôn hấp dẫn các chàng trai.
PN - Cuối cùng thì cái đám cưới đã dự định vào cuối năm được âm thầm hoãn vô thời hạn. Hai nhân vật chính đau khổ than: “Chung quy chỉ tại một bữa cơm gặp mặt”. Rồi an ủi nhau, thôi thì từ từ “binh” tiếp, chuyện đâu còn có đó!
PN - Anh nằm trên giường, đầu băng trắng xóa. Em lật đật chạy vào, mắt ướt sũng, vẻ mặt căng thẳng, lo lắng: “Sao đi đứng ẩu vậy? Phải nhìn trước ngó sau chứ”. Anh cười: “Ông trời thương, lâu lâu mới cho anh có cơ hội nhõng nhẽo với em đây”. Câu chuyện bỗng ngắt quãng khi anh nhắc đến tên một người con gái khác, mà theo anh, cô đã ám ảnh suốt thời thanh thiếu niên của anh.
PNO - Vợ đang trong thời kỳ sinh nở nên Phan Minh Tuấn ngoại tình vì mục đích giải quyết nhu cầu sinh lý. Cuộc tình vụng trộm của gã kéo dài gần hai năm bất chấp sự can ngăn hết mực của cha mẹ. Đến khi người tình thông báo có thai và cần tiền để giải quyết hậu quả hoặc sẽ công khai mối quan hệ để có danh phận, gã đã nhẫn tâm giết người tình nhằm bảo vệ… hạnh phúc gia đình riêng!
PN - Tôi được giao nhiệm vụ đi ký hợp đồng cho công ty. Đối tác là người đàn ông trạc tuổi tôi, đẹp trai, lịch lãm. Trong buổi chiêu đãi, khi biết quê gốc của tôi, anh ta hỏi có biết Dung, từng học đại học X, ở làng Y không? Tôi hơi chột dạ, Dung là bà xã tôi, nhưng tôi giả vờ không biết. Anh ta trầm ngâm giây lát rồi bảo: “Cô ấy là mối tình đầu của tôi, lâu rồi không gặp, không biết giờ cô ấy sống ra sao”.
PN - Cả tuần nay tôi như người mất hồn, chẳng còn tâm trí mà giải quyết công việc, phải xin nghỉ phép. Tôi cũng chẳng thể nào lo cơm nước hay chăm sóc cho cu Bi được, đành gửi cho bà ngoại trông đỡ. Tôi trốn biệt trong phòng, chẳng thiết ăn uống. Cứ nhìn lá đơn ly hôn nằm trên bàn là nước mắt trào ra. Tai tôi cứ văng vẳng mãi câu nói của anh: “Em không đồng ý ly hôn thì anh cũng đi!”…
PN - Kính gửi cô Hạnh Dung! Cháu 26 tuổi, qua mai mối, cháu có quen một anh hơn bốn tuổi, đang trong giai đoạn tìm hiểu.
PNO - Tôi được mẹ sinh ra trong một ngày mùa đông nắng lạnh se sắt, khi những cơn gió heo may cuối mùa chỉ đủ sức hôn nhẹ chiếc lá vàng chao nghiêng.
PNO - Anh và tôi chia tay đã hơn ba năm nhưng tôi vẫn luôn nghĩ đến anh mỗi ngày. Làm sao xoá được ký ức về anh khi chúng tôi đã có đến bốn năm yêu đương. Tôi từng nghĩ, mình có thể vì anh mà cho đi tất cả.
PN - ● Kim Nguyệt (41 tuổi, Bình Dương): Khi T. định kết hôn với em, con gái T. đã phản đối, dọa tự tử và bỏ nhà đi bụi. Trước tình thế căng thẳng, T. phải hoãn cưới.
PNCN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Chúng tôi cùng học đại học, cô ấy mạnh mẽ, năng động, làm cán bộ lớp, có uy với mọi người.
Khi đã thực sự yêu, hầu hết người ta đều mơ ước đạt tới sự hoà hợp trọn vẹn nhất, bền chặt vĩnh cửu và một lòng một dạ với người yêu, không tơ tưởng đến bất kỳ ai khác. Nhưng liệu trên đời này, có tồn tại thứ tình yêu như thế?
PNCN - Chị dâu tôi làm việc ở một công ty mà sếp rất thích văn nghệ. Cuối quý, công ty chị tổ chức văn nghệ; sơ kết sáu tháng cũng văn nghệ. Tổng kết cuối năm càng tưng bừng, có hẳn một cuộc thi mà những người không biết múa hát thì ít nhất cũng “biết nói”, nghĩa là đóng kịch, và nếu ngay cả nói cũng không ổn thì trở thành khán giả nồng nhiệt với những màn vỗ tay rất ư là "hoành tráng". Đích thân các sếp ngồi ghế giám khảo.
PNCN - Một người đàn ông khác, có lẽ đang ở lớp học thêm ngoại ngữ buổi tối chờ ta. Anh và ta có thể vô tình mặc chung một màu áo vào ngày đầu đi học gặp nhau, và dù ngồi ở những góc rất xa nhau trong lớp, anh vẫn lúng túng chờ ta để về chung…
PNCN - Em bỏ đi đã hơn một tuần, anh phải lãnh toàn bộ hậu quả em để lại. Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm, mấy người chơi trong hơn chục dây hụi của em đã kéo đến trước cửa nhà mình.
PN - Theo báo cáo tổng kết của TAND TP.HCM, năm 2013, toàn ngành đã thụ lý 21.453 vụ án ly hôn, giải quyết đạt 92,52%. Như vậy, lượng án năm nay tăng 6,6% so với cùng kỳ. Tuy lượng án tăng nhưng theo nhiều thẩm phán, xu hướng ly hôn năm nay thật sự có chuyển biến tích cực…
PN - Mấy ngày nay em lo sốt vó anh biết không? Trong nhà hiện chỉ còn không đến hai triệu. Hai triệu nghe thì nhiều, nhưng đi chợ chỉ vài bữa, đóng hóa đơn tiền điện, tiền nước là hết vèo. Đó là chưa kể món nợ hơn 20 triệu mình đã mượn của người thân, bạn bè. Nhiều người đã đánh tiếng với em là phải trả nợ sớm. Em tính mãi mà không biết cách nào. Cùng đường, em mới nói với anh để vợ chồng cùng tìm cách gỡ. Ai ngờ, anh tạt vô mặt em cả gáo nước lạnh với câu nói quen thuộc: “Mấy chuyện tiền bạc lặt vặt em đừng nói với anh. Mệt đầu lắm!”. Anh là đàn ông, là chồng, là cha, là trụ cột gia đình mà. Em không nói với anh thì nói với ai? Nước mắt em tự nhiên ứa ra…
PN - Em ào qua lúc nhà tôi còn chưa mở cổng, nói làm ơn hướng dẫn cách làm đơn ly hôn vì “chịu hết xiết” người chồng vũ phu. Chuyện gì mà to tát vậy trời? Cả xóm này ai chẳng thấy vợ chồng em là mẫu gia đình trẻ hạnh phúc? Nhìn kìa, đã có hai con nhưng da mặt em vẫn căng mịn, dáng em vẫn tròn đầy... Sao nói chồng vũ phu? Em ngần ngừ xoa hai tay vào nhau rồi mặt đỏ hồng lên lấp lửng nói, vì... vì... đi làm thì thôi, về là... anh ấy “đòi yêu” bất cứ lúc nào. Em không đồng ý thì bị chì chiết, chửi bới. Toàn nói lời khó nghe không à, nào là bộ có “bồ” hay sao mà từ chối chồng? Nào là vợ chồng hai mặt con rồi sao cứ làm eo làm sách? Mà em có làm eo gì đâu chị, việc nhà bù đầu bù cổ, hai đứa con đứa tiểu học, đứa mẫu giáo, chuyện đưa rước, cơm nước cũng mệt đứt hơi.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Tôi 38 tuổi, đã lập gia đình, có hai con trai, kinh tế tạm đủ sống.
Tình yêu là thứ không có thì muốn cho bằng được, nhưng cầm trong tay rồi lại lúc muốn nắm, lúc muốn buông. Chả trách mà những thành phần độc thân cứ háo hức gato, còn những người có cặp có đôi thi thoảng lại sầu não đau đầu. Suy cho cùng, vẫn là người ta chỉ thèm những thứ mình không có. Nhưng đừng nghĩ có người yêu đã là hạnh phúc nhất nhé! Thực ra, cuộc sống độc thân mới là đáng ghen tị đấy, không tin à?
PNO - Danh bạ điện thoại vừa “sạch sẽ” sau một thao tác sai lầm. Quýnh quáng lục tung cái trí nhớ chểnh mảng của mình. Quả là bi kịch! Mình không nhớ nổi số của em gái và hai cô em dâu, đừng nói chi đến ai khác. Thế giới ngày càng phẳng, người ta biết đến nhau nhiều khi đơn thuần chỉ là một số điện thoại. Đổi số một cái là biệt tăm biệt tích. Nên cái câu “Giàu đổi bạn, sang đổi vợ” nay được thêm vào “Vỡ nợ đổi sim”, là thế!
PNO - Sắp Tết rồi. Khuôn viên nơi em làm việc đã khoác lên mình màu áo mới với sắc xanh mơn mởn của lá, sắc đỏ, sắc vàng của đủ các loại hoa. Chẳng đợi những tín hiệu mùa xuân của cỏ cây, của đất trời đánh thức cảm xúc mùa xuân, trong em mùa xuân đã đến rất gần. Em như nghe được hơi thở, sức sống của mùa xuân đang bao trùm khắp vạn vật, không gian.
PNO - Tôi, một người đàn ông đã trên 50 tuổi, là người sống giản dị bằng nghề thợ xây. Cả đời tôi lao động vất vả chỉ mong có thể lo được cho vợ con mình cơm no, áo ấm chứ không dám mơ đến chuyện dư dã cao sang.
PN - Anh tính đổ một tấm để đó, mai mốt tụi nhỏ lớn thêm chút nữa rồi mới lên lầu… Nghe tiếng chồng vui vẻ khác thường, chị thử lắng nghe xem chồng mình đang “bàn tính” với ai ở nhà trên mà háo hức vậy? Chẳng bù mỗi lần vợ muốn bàn bạc chuyện gì chả cứ cáu kỉnh, gạt ngang.
PN - Nuôi heo đất được xem là cách tiết kiệm hữu hiệu nhất cho kế hoạch về quê ăn Tết của gia đình mình.