PNCN - Gửi chị Hạnh Dung! Chúng em quen nhau rất lâu, cũng tìm hiểu và đã làm đám hỏi.
PNCN - Bạn bè tôi trên bàn nhậu thường hay đùa nhau về chuẩn chọn vợ của mình. Chẳng mơ ngon lành như hoa hậu, chỉ cần vợ dễ coi thôi, và… dễ dạy càng tốt. Nghe thì hơi xúc phạm chị em, nhưng nhiều ông gật gù, đồng ý, phải rồi, còn gì tuyệt vời hơn việc cưới được một phụ nữ bề ngoài tươm tất, lại biết nhún nhường, chịu nghe lời, không hay tỏ vẻ ta đây!
PNCN - Nếu một ngày trở về tuổi đôi mươi, chúng ta sẽ làm gì? Có lẽ anh sẽ đi du lịch, cứ vài tháng lại đi một lần, gần hay xa cũng được, miễn là cứ đi. Anh “thức tỉnh” triết lý đó trong một lần tình cờ… thất nghiệp ở tuổi 30.
PN - Thời gian chị và anh quen biết, yêu thương rồi trở thành vợ chồng chưa đầy ba tháng - quá ngắn ngủi cho một cuộc gắn bó lâu dài. Tuy vậy, chị không thể làm khác hơn, bởi tình thế lúc bấy giờ đã đặt chị giữa hai lựa chọn: kết hôn hoặc chia tay. Chị chọn anh. Về chung sống với nhau, chị mới tá hỏa nhận ra đó là quyết định sai lầm, quá vội vàng bởi có những “góc khuất” nơi anh, chị chưa kịp nhìn thấy.
PN - Ở thành phố lớn, mở mang đầu óc, vợ chồng có tranh luận với nhau cũng dân chủ hơn. Vợ chồng tôi ở một vùng quê, không đến nỗi quá hẻo lánh xa xôi, nhưng cũng cách biệt với thành phố lắm.
PN - Từ khi kết hôn, để hòa hợp tôi đã ngừng học nâng cao, bớt nhận lớp dạy, hạn chế đi chơi, nói năng chừng mực, chỉ được cái thêm đảm đang tháo vát việc nhà cửa.
PNO - Bạn hãy coi như đó là một ngăn nhỏ trong cuộc đời mình. Khép nó lại và để đó. Bước ra ngoài, đi học, đi chơi, đến với bạn bè, chia sẻ bớt những tâm sự của mình với người thân.
PNO - Uống xong chai rượu vang, cô gái kêu chóng mặt , yếu ớt ngã vào vòng tay của anh. Anh ta phải thừa nhận là cô rất xinh đẹp và anh ôm chặt cô gái trong vòng tay của mình.
PNO - Lớn lên, nhiều lúc chúng ta muốn dại khờ để bình thản tin yêu, để bình yên như rừng chiều mùa lá đổ. Bao nhiêu năm rừng vẫn thế chỉ lòng người là vần vũ bão giông.
PNO - Con người ta chỉ có một cuộc đời, phải làm chủ cuộc đời của chính mình. Nắm nó trong tay, hiểu rõ mình cần gì và làm tất cả để có được điều mình mong muốn trong cuộc đời đó.
PNO - Chẳng có ai khi đang yêu lại nghĩ tới ngày chia tay cả. Tuy vậy, hôn nhân tan vỡ ngày càng nhiều khiến người ta mất đi niềm tin vào sự bền chặt của tình yêu. Nhưng, bạn hoàn toàn có thể xây dựng một cuộc tình vững bền khi biết "phòng bệnh hơn chữa bệnh". Dưới đây là 10 nguyên nhân hàng đầu của những cuộc ly hôn và cách giải quyết.
PNO - Trong đám cưới một bạn học cũ, tôi có dịp gặp lại hầu hết bạn bè cùng lớp hồi phổ thông. Hàn huyên với nhau chuyện công việc, nhà cửa, chồng con... cánh nữ trở lại chủ đề chính là chuyện làm đẹp – đề tài ưa thích bất tận của các Eva trong mọi thời đại.
PN - Cầu nối ở đây là vai trò của chồng, vợ trong việc xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa đại gia đình với một nửa của mình. Trong hôn nhân, vai trò cầu nối rất quan trọng, là sợi dây kết nối tình cảm giữa các thành viên, là trung gian giúp bạn đời hòa nhập vào đại gia đình mình. Vì vậy, khi chiếc cầu nối không phát huy được tác dụng, sẽ dễ dẫn đến những rạn nứt, đổ vỡ.
PNO - Làm gì thì làm, đừng để mình bị chìm đắm trong những đau khổ kéo dài, đừng để mình trong tình trạng dùng dằng, phân vân, triền miên, bế tắc quá dài.
PNO - Bạn muốn cô ấy thay đổi điều gì, nếu cô ấy thay đổi thì liệu cô ấy có còn là người phụ nữ mà bạn đã từng yêu?
PN - Tình dục là yếu tố góp phần quan trọng trong hạnh phúc hôn nhân. Việc kém hòa hợp trong chuyện ấy dễ dẫn đến bất mãn trong sinh hoạt vợ chồng, cũng như làm tăng khả năng phát sinh những mối quan hệ “ngoài chồng ngoài vợ”.
PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Em chỉ là một công nhân nhưng có khao khát học hành, nên khi gặp anh là kỹ sư, em rất ngưỡng mộ.
PN - Cả khu trọ đồn là con bé có thai. Chẳng bao lâu thì tin đồn trở thành chính xác, con bé nôn ọe không giấu diếm, nói đúng hơn là không kịp giấu diếm. Đang đi qua khoảng sân chung, bỗng con bé vụt chạy về phòng mình nhưng chưa tới cửa thì cơn nôn đã trào ra.
PNO - Những tối cuối tuần, anh vẫn đến chở em đi cà phê. Mình ngồi bên nhau, dừng giữa những câu chuyện đôi khi là một nụ hôn thật sâu. Nhìn bên ngoài chúng ta như bao đôi tình nhân khác nhưng sao trong lòng em luôn thấy bất an.
PNO - Mẹ chồng sai còn có chồng đứng giữa cân bằng nặng nhẹ để giữ gìn hạnh phúc. Chồng sai còn có mẹ chồng khuyên giải, dẫn dắt. Ở đây mẹ chồng và chồng bạn đã chung suy nghĩ, cổ vũ, bênh vực, đồng tình với nhau thì quả là… hết thuốc chữa.
PNo - Quan niệm "cõi đời là cõi tạm" của anh chưa chắc đã sai, chỉ vì em quá khát khao một mái nhà đầm ấm vợ chồng, đủ đầy vật chất cho con cái nên chúng mình đã lệch quan niệm sống và đánh mất nhau.
PNO - Chuyện xảy ra như vậy, nếu bạn kịp suy nghĩ ra một điều: Vì sao chồng làm chuyện không có gì là xấu mà phải giấu diếm mình, có lẽ mọi việc đã ít buồn hơn?
PN - Cứ đến ngày thứ Hai là vợ chồng mình cãi nhau. Tuần nào cũng cãi, đều đặn như xếp lịch. Sáng nay cũng vậy, anh vác cái mặt hầm hầm đi làm, không quên buông lại một câu: “Cứ thứ Hai đầu tuần là cô kiếm chuyện gây với tôi, chẳng còn muốn làm ăn gì nữa”… Anh à! Có người vợ nào mà không muốn chồng vui vẻ đi làm, không muốn gia đình hòa thuận? Em có muốn gây gổ, có muốn kiếm chuyện đâu. Nhưng không nói không được, bởi lẽ thứ Hai là ngày anh phát tiền chợ cho cả tuần…
PN - Ngoài cơ hội chia sẻ, kết nối; mạng xã hội với sức hút mãnh liệt từ những màu mè phô diễn dễ khiến người ta dễ rời bỏ tổ ấm để tô vẽ nên một cuộc đời khác, một cuộc hôn nhân khác với vợ chồng con cái khác. Chỉ đến khi giật mình tỉnh ngộ, mới hay ta đã “thả mồi bắt bóng” đến mức nào…