Suốt 2 năm trời “sống thử”, cô đã tự coi mình là vợ anh.
Tôi mong những chia sẻ này của mình sẽ khiến cho những chàng trai nào có ý định “thử” người yêu theo cách sai lầm giống tôi sẽ suy xét lại.
Vì còn yêu vợ và rất thương con nên tôi quyết định tha thứ cho lỗi lầm của Thảo.
Khi viết những dòng này, tim tôi đau đến quặn thắt. Tôi đã bị người mình gọi là chồng biến thành một đứa con bất hiếu.
Lần này mẹ chồng tôi quyết làm căng để cho tôi sợ và biết điều hơn.
Câu trả lời chưa được rõ ràng thì một ngày, vợ tôi lặng lẽ đặt đơn ly hôn trên bàn và yêu cầu tôi ký, nếu không sẽ đơn phương ly hôn.
Hơn mười năm chạy chữa hiếm muộn, vợ chồng tôi đã trải qua không biết bao nhiêu lần hi vọng rồi lại thất vọng.
Chẳng hiều thế nào chứ chồng em lười và ỳ đến nỗi chỉ khi có tý men say mới chịu "đụng" đến vợ... Nghĩ đã thấy sầu rồi!
Hơn ba năm chung sống mà tôi không hề biết bí mật tày trời của chồng, anh dựng lên một kịch bản hoàn hảo qua mắt tôi...
Chị Diêu tưởng vợ cũ của Hoàng chỉ đến ở tạm nên cắn răng im lặng, nào ngờ cô ta cứ ở lì ra đó, chẳng đi đâu, cũng chẳng làm gì.
Tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc suy nghĩ cách trả thù.
Việc bắt tôi đối diện với nàng cá sấu chúa ấy hằng ngày, lại còn phải thân mật các kiểu, cũng là thử thách không nhỏ với tôi đâu.
Chỉ vì ham hố, hiếu thắng mà tôi đã tham gia trò chơi với các đồng nghiệp trẻ, để bây giờ vừa là người chiến thằng, vừa là kẻ bại trận.
Không nghe thêm được nữa, tôi đứng phắt dậy chạy sang bàn anh ta, hắt nguyên bát nước mắm vào người tên Sở Khanh đó rồi bỏ về.
Ngày mai, tôi có nên gọi vợ nói chuyện coi như đó là một đường lui cho cô ấy có lối trở về với bố con tôi hay không?
Giờ đây tôi mới nhận ra rằng chỉ vì ham hố ngoại tình mà mình mất cả chì lẫn chài.
Tôi điên thật sự. Người yêu tôi đang yêu vợ tôi, thật đúng là một tấn bi hài! Anh đang lấy bí mật tôi giấu kín để uy hiếp tôi.
Tôi quá hiểu Vũ, tôi hiểu người đàn ông ấy tốt đẹp thế nào, tuyệt vời ra sao nhưng người đó lại không thuộc về tôi.
Bị vợ cắm sừng, bị em trai “vượt mặt” mà tôi lại chỉ có thể trơ mắt lên.
Đối với tôi, người chồng phải là người trụ cột, đương nhiên, 1 trong những điều mà anh ta cần làm chính là nộp đủ tiền lương cho vợ.
Nhìn vợ con anh đang hạnh phúc dắt tay nhau đi vào chung cư, tim tôi như thắt lại.
Tôi thực lòng mong chị hạnh phúc bên chồng. Bởi vì khi ấy, đồng nghĩa với việc không còn cô gái nào lầm lạc như tôi.
Chồng tôi thật sự quá tàn khốc khi đối xử với vợ bằng những đòn ghen hiểm độc thế này.
Hạnh phúc tràn trề khi Trường được ôm người trong mộng trong vòng tay và tương lai là được tận tay “hưởng thụ” vòng 3 của Diễm...
2 tháng sau khi cưới tôi mới tá hỏa khi phát hiện ra chồng mình là tình nhân của “mẹ”.