Người phụ nữ giỏi giang, vén khéo là người luôn sống tích cực, vui vẻ bởi họ không thấy việc họ phải làm là nặng nề, họ không kể công rằng họ phải hy sinh.
Vài lần chị đuổi anh khỏi giường, không cho anh đụng vào người. Anh ra ban công hút thuốc, bật khóc.
Anh muốn nín nhịn cho êm cửa êm nhà, nhưng cục tức cứ nghẹn ngang họng, không sao im được. Sau những trận tưng bừng đấy, đương nhiên là chiến tranh lạnh.
Tìm cách thay đổi người khác là một động thái khiêu chiến, nhưng tìm cách thay đổi chính mình là một động thái của tình yêu.
Giờ cơm trưa ở các công sở thường là lúc những câu chuyện ‘tám’ của chị em rôm rả nhất. Và quý ông, nhất là các ông chồng, luôn là đối tượng được cho ‘lên đĩa’ xôm tụ.
Đúng hơn là anh không biết bắt đầu thế nào để nói chuyện riêng với cô, bởi cô quá hăng say chụp ảnh, hăng say ghi chép thông tin.
Đó là kế hoạch của gia đình chị Đinh Mai, 30 tuổi ở Hà Nội. Hiện vợ chồng chị Mai đang sống cùng con gái tại một chung cư ở Linh Đàm, Hà Nội.
Trên các mạng xã hội Việt Nam, hàng loạt cô nàng FA (độc thân) trào phúng treo status động viên nhau “Hãy kiên nhẫn! Chồng tương lai của bạn hiện vẫn còn đang... quấn tã”.
Nhà thơ Đặng Nguyệt Anh kể, một nhà thơ đàn anh từng nói chị làm thơ đủ rồi (chị đã in bảy tập thơ), hãy ngừng mọi việc và tập trung viết hồi ký.
Chị than, mấy hôm nay ông chồng chị bỗng ghen phát rồ. Ghen là tại sao dạo này chị dám hiên ngang đi chơi với nhóm bạn, trong đó có cả đàn ông.
Rút kinh nghiệm, người vợ phải làm công tác tư tưởng với chồng từ 1 tuần nay. Hiện chồng đã thống nhất chia đôi kỳ nghỉ ở nhà nội, nhà ngoại. Nhưng tất nhiên, cả nhà phải về bên nội trước đã.
Tôi có thính giác cực kỳ nhạy. Thường thì, điều đó là tốt. Thế nhưng, có lúc nó lại cực kỳ khó chịu.
Hình như là lần chị nằm viện, hình như lần chị bị quẹt xe, hình như… đại loại lâu lắm rồi. Lâu đến độ không còn nhớ được lần gần đây nhất đôi tay hai vợ chồng đặt vào nhau là khi nào nữa.
Cái đẹp không bao giờ nên rập khuôn trong một mô tip nào hết. Và người phụ nữ thông minh hãy là người biết tự làm đẹp mình lên với những đường nét trời cho mà mình đang sở hữu.
Liệu anh có thông cảm hay lại ghen tuông, sỉ nhục như người chồng đầu tiên? Tính cả vụ bị cưỡng bức, cô đã qua tay ba người đàn ông, liệu còn gì cho Thụy?
Một ngày, em lại sẽ chăm chút cho mình những niềm riêng khác. Phố xá lại chật hẹp, ồn ào như vốn có. Em nhận ra mình nên sống khác…
Hồi còn nhỏ, tôi hay ở với bà ngoại. Câu nói gần như là một câu cửa miệng của bà dành cho tất cả đám cháu gái là: “cái nết đánh chết cái đẹp”, hay “muốn đẹp người phải đẹp nết”.
Tình yêu là một chiến trường của những sai lầm, hiểu lầm và xung đột.
Có những ông chồng chỉ muốn vợ xinh đẹp khi có mình bên cạnh, có lẽ con nằm trong số những người đó mà vợ con vô tình không biết.
Tôi mất thời gian đi nhậu; mất sự bồng bột, cảm tính và những thói quen xấu. Tôi được rất nhiều và luôn tiếc: “Nếu biết lấy vợ cuộc sống thú vị thế này thì tôi đã lấy vợ từ 10 năm trước rồi!”.
Đó là người vợ, người tình và người bạn. Còn gì lý tưởng hơn khi người vợ đảm nhiệm được chức năng của hai người kia.
Tôi là người chia sẻ tâm sự cho biết bao mối tình, gỡ rối chuyện tình yêu cho hàng ngàn người, nhưng sau cùng, tôi lại là người rối ren nhất.
Mợ không hư theo kiểu bồ bịch trai gái nhưng lại đâm ra… chán chồng. Đi làm thì thôi, về đến nhà là mợ đá thúng đụng nia, sưng sỉa với chồng.