Phù phiếm là một cách giải phóng ưu phiền, có sao đâu nếu điều ấy chẳng gây tổn hại cho ai và giúp chính chủ vượt qua sầu muộn, khó khăn.
Cho tôi hỏi bạn 'chồng bạn có phải là chiếc điện thoại không?'. Không. Mà đã không là chiếc điện thoại thì làm sao bị giựt được đây. Có chăng, người tên chồng ấy, đã tự đi ra khỏi nhà bạn.
Ông bà mình dạy 'vợ chồng đóng cửa dạy nhau' luôn có cái lý của nó. Chuyện của nhà mình, nên chỉ riêng nhà mình biết, chỉ riêng mình xử lý. Hay ho gì mà vạch áo cho người xem lưng.
Vợ hiền đức thì chồng được bình an. Thê hiền phu an thể hiện rất nhiều trong tướng số của một người phụ nữ, trong đó nổi bật nhất là đối với các đặc điểm sau.
Với công nghệ hiện đại của những chiếc máy giặt, máy sấy ngày nay, công việc giặt giũ tưởng chừng nhẹ nhàng và đơn giản hơn hẳn khi cả đấng mày râu cũng có thể giúp vợ chăm lo quần áo gia đình
Grant không hề là một đại gia khi lấy tôi. Tôi vẫn thừa nhận anh là 'đại gia', nhưng chỉ là 'đại gia về tình cảm' thôi. Và với tôi vậy là quá đủ.
Chiếc xe chao nghiêng khiến người đàn ông đi sau giật mình, thắng gấp kèm tiếng quát: 'Đi đứng kiểu gì thế?'. Dòng tin nhắn vừa nhận từ số máy lưu tên 'bố Cò' đã lấy mất hồn vía chị.
Anh Cường lấy vợ Tây đã 15 năm và có hai đứa con. Nhìn bề ngoài, ai cũng nói anh nhàn, vợ đẹp con khôn, đâu biết người trong cuộc cũng có những nỗi niềm riêng.
Những anh chồng ham nhậu có muôn vàn lý do để đến với ma men. Hễ ở đâu có rượu bia thì anh ta có mặt, không từ một bữa nào.
Tôi không quan niệm rằng, cứ thể hiện yêu thương là giả tạo, thể hiện sự yêu thương đó là cách để nối dài hơn nữa sợi dây tình nghĩa và vun đắp cuộc sống gia đình...
Những tưởng không có gì nói với nhau là an, nhưng thực ra, cãi nhau đôi khi cũng là một kênh truyền thông hiệu quả. Phớt lờ nhau, phần ai nấy sống, lạnh lùng với nhau trong chính nhà mình sẽ gây sức tàn phá kinh khủng.
Tôi từng mong đợi gì trước khi bước vào hôn nhân? Sau sáu năm chung sống, có hai mặt con, tôi còn chờ đợi gì? - Chẳng còn gì!
Bí quyết ư? Trầm không biết đây có phải là bí quyết không, nhưng chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí của nhau.
Vì có những nguyên nhân nằm ẩn trong tướng số sau đây, nên nếu lấy những người đàn ông như vậy, hãy tự biết bằng lòng nhé các bà vợ!
Tôi đã rơi vào cái bẫy do chính mình giăng ra, nhiều lúc chỉ muốn kết thúc để không thấy đau nữa.
'Đàn ông, ai lại hài lòng với cái việc thế này', trong thâm tâm lúc nào anh cũng tự bảo mình cố gắng, để luôn ra vẻ là đàn ông trụ cột. Hai chữ trụ cột, quả nhiên đôi khi nặng nề và làm khó đàn ông.
Kiếm được tiền, em yên tâm gửi con ở nơi tốt, sắp xếp công việc để đến phòng tập yoga, tìm lại vóc dáng, khoác lên mình những chiếc váy sắc màu.
Khi hôn nhân đi được một quãng đường đủ dài, cái tình có thể rơi rớt đi phần nhiều, và cái còn lại chủ yếu là cái nghĩa. Lấy cái nghĩa để nuôi lại cái tình, đó cũng là một cách làm hay.
Hơn tám giờ tối, tôi nhận cuộc gọi từ một số lạ, giọng cũng lạ hoắc. Sau một lúc im lặng, bên kia nghe như có hơi thở gấp gáp...
Nhưng nếu kẻ ấy nấn ná lâu ở cửa nhà mình thì ta nên bước ra 'khẳng định chủ quyền', nhẹ nhàng nhưng cương quyết...
'Nếu chồng em có người tình thật thì tuyệt vời. Em sẽ cao chạy xa bay, để lại cả gia đình nặng như đá tảng đó cho cô tình nhân của chồng gánh vác'.
Phụ nữ không phải hơn nhau ở tấm chồng hay 'trong nhờ đục chịu' mà phải hơn nhau ở tâm thế chủ động.
Hình ảnh người nữ sĩ quan cho một em bé bị bỏ rơi bú ngay tại trụ sở công an phường được nhiều người cho là cảm động nhất tuần qua.
Câu chuyện về tình yêu của Mỹ Xuân – Ngọc Toản, cặp đôi mà người vợ lớn hơn chồng 6 tuổi này là minh chứng cho việc không có bất cứ khoảng cách nào tồn tại trong tình yêu.
Bạn đã bao giờ đứng trước việc lưỡng lự cho quyết định trở thành một phần gia đình của ai đó?