Phải dùng từ kiến tạo, vì để bắt đầu một mối quan hệ hay nói yêu ai đó không quá khó, nhưng giữ tình bền lâu, vượt qua sóng gió để đi đến cuối cuộc đời thì ta phải cố gắng rất nhiều.
Mà để nghe thở dài, để biết cơ thể bất ổn của nhau, để thấy hôm nay có thể người nọ đang có chuyện không vui...
Em thích câu nói: “Cuộc sống không phải là việc đi tìm kiếm bản thân mà là hành trình kiến tạo ra bản thân mình” và em đang kiến tạo em mỗi ngày”.
Nên nhớ, khi sa vào đường tình, dù ảo hay thật, đều để lại vết thương lòng. Tình ảo có thể nhẹ nhàng hơn tình thật, nhưng đều có chung một biểu tượng trái tim.
Em lên mạng, tưởng như tim mình vừa hụt mất một nhịp vì bất ngờ. Một khuôn mặt cười đang nhìn em, bất ngờ và lạ lẫm, bởi đã lâu lắm rồi, em chẳng thấy anh online.
Ừ thôi cứ nhớ, nhớ tới lúc muốn nhớ mà cũng không nhớ được, tức thì sẽ quên.
Suốt đời một người đàn bà - nhất là đàn bà cũ như cô cần gì hơn cảm giác đó? Cô không nhớ anh đã nói gì, chỉ nhớ nụ hôn có vị mằn mặn của nước mắt, của hương hoa phượng tím rợp trời Brisbane...
Đã qua rồi cái thời “con trai thì sao cũng được”. Bây giờ, nếu có điều kiện, nam giới rất cần quan tâm đến vẻ ngoài.
Biết bao đôi lứa yêu nhau đã từng hứa hẹn, thề nguyền; nhưng bao nhiêu đôi thật sự giữ được lời đã hứa? Lời hứa, dù tồn tại ở dạng lời nói hay trên đá, gỗ, kim loại… liệu có bền bỉ với thời gian?
Em nghĩ ông trời không lấy đi tất cả của ai. Em sinh ra không có một gia đình hoàn hảo nhưng giờ đây em lại có một gia đình mới trọn vẹn.
Quyên lu loa nói chồng phũ, quản lý vợ, Minh trừng mắt: “Mang chuyện của người khác đi rêu rao thì tốt đấy. Người chứ có phải bò đâu mà cứ ợ lên nhai lại?”.
Quen nhau qua mạng xã hội ảo, nhưng sau 1 tháng làm quen và yêu xa trên mạng, ngay lần đầu gặp nhau, cặp đôi này đã liều lĩnh lên kế hoạch đám cưới để về chung một nhà.
Chồng em lúc nào cũng nghĩ cho em, vì phải lấy chồng xa, không được gần bố mẹ. Anh ấy nghĩ em thiệt thòi, muốn bù đắp lại cho em.
Chiều tan tầm, tôi cố len lỏi giữa dòng người để kịp về nhà sớm, lo cho hai con gái.
Mẹ bỉm sữa 2 con kể lại hành trình giảm từ 73kg xuống còn 57kg trong 3 tháng khiến nhiều chị em ngưỡng mộ.
Chồng tôi còn khen chị Nguyệt là người đàn bà biết điều, có nghị lực mạnh mẽ, nói chuyện rất thông minh, không phải ai cũng được như chị ấy.
Chị cứ tưởng kinh tế vững vàng thì hai vợ chồng sẽ hạnh phúc hơn. Chị đâu ngờ, chỉ vì chị kiếm tiền giỏi mà anh trở nên nhụt chí, tự ti, hai vợ chồng cứ lục đục ngày này qua tháng nọ, khiến chị phát chán.
Với chị Thủy, tình yêu dành cho hoa hồng là bất diệt và chị đã dành thời gian, công sức để tự mình trồng nên một vườn hồng trong mơ.
Ghen làm sao để “đánh vào lòng người” một cách êm thấm, không ồn ào mà đối phương phải giương cờ trắng đầu hàng.
Chúng ta phải thừa nhận rằng, ai cũng cần có những khoảng không của riêng mình. Đừng cố gắng xóa bỏ hoặc vùi lấp khoảng không ấy của chính mình hay của bạn đời.
Lại thêm một vụ đánh ghen dã man. Những câu chuyện, đoạn clip tung lên mạng ngày càng nhiều, ngày càng dã man, tàn bạo.
Họ không muốn thực hiện thay đổi vì nó khiến họ cảm thấy bất an. Họ muốn sự an toàn, cố định, những việc lặp lại từ ngày này sang ngày khác.
Hôm đó, tôi dầm mưa qua gặp anh, tôi nói nếu anh không nói chuyện với tôi thì tôi đứng dưới mưa cho anh coi.
Những người phụ nữ ấy có chung một đặc điểm là rất tự tin. Họ luôn tràn đầy năng lượng tiến về phía trước. Nét chung ấy có thể là ưu điểm để họ rẽ ngang, ít e dè hơn người khác, dù không thiếu những băn khoăn.
Ba mẹ tôi đã kịch liệt phản đối mối quan hệ này. Bởi tôi là đứa con độc nhất, là niềm hy vọng của cả dòng họ. Không thể lấy một người có hoàn cảnh không tương xứng.