• Tận hưởng ngày Halloween

    26-10-2014 16:29

    PNCN - Vẽ mặt

  • Anh Sáu “nhà quê”

    26-10-2014 15:45

    PN - Điện thoại rung. Lâu lắm mới được nghe lại giọng nói của người cùng quê. Chưa kịp hỏi han gì, thì tôi đã giật mình khi nghe báo tin, anh Sáu “nhà quê” gặp nạn, đang trên đường chuyển vô Sài Gòn cấp cứu…

  • Miệng phải giúp tay

    26-10-2014 12:59

    PN - Mẹ lấy mấy chiếc xe đồ chơi để ra sàn, dặn Bin chơi ngoan để mẹ vào bếp nấu cơm. Thỉnh thoảng mẹ lại hỏi vọng ra, kiểm tra xem con trai còn ngồi chỗ cũ không.

  • Bài học từ ông bố Lam Trường

    26-10-2014 12:26

    PNO - Mấy hôm nay, các “bà Tám, ông Tám” trên mạng lại được một phen ồn ào lên vì chuyện vợ cũ của ca sĩ Lam Trường tố chồng cũ không quan tâm, yêu thương con trai, hai năm trời không qua thăm, chừng qua thăm chỉ 30 phút mà cuối cùng là chăm chắm vào chụp hình chụp ảnh để PR cho tình yêu con của mình.

  • Học “chiêu” giữ mình

    26-10-2014 06:50

    PN - Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) đã tự tay dựng 12 clip hướng dẫn nữ sinh cách phòng, chống “yêu râu xanh” và soạn rất nhiều bài chỉ bảo nữ sinh bảo vệ “cái ngàn vàng”. Những phụ huynh muốn dạy con cách tự bảo vệ, nhưng lúng túng trong phương pháp có thể tham khảo những “chiêu” rất cụ thể và dễ thực hiện của thạc sĩ Hiếu.

  • Kể chuyện về Halloween

    25-10-2014 16:45

    PNCN - Ngày 31/10 năm nay, chúng ta lại chào đón lễ hội Halloween. Để con vui với dịp đặc biệt này, cha mẹ có thể cùng bé tham gia nhiều hoạt động mà cả trẻ và người lớn đều thích thú.

  • Chở ba

    25-10-2014 13:43

    PN - Cu Bin rất thích chơi trò chạy xe máy. Tối nào Bin cũng ngồi lên gối ôm, giả làm tài xế. Bin chở ba tới chỗ làm, chở mẹ đi chợ, về ngoại chơi… Bin còn biết nhắc ba đội nón bảo hiểm, nhắc mẹ đeo khẩu trang.

  • Bánh khọt của mẹ

    25-10-2014 07:00

    PN - Hồi nhỏ, nhà tôi nghèo lắm, ba làm công nhân nuôi bốn đứa con đang tuổi ăn học, cuộc sống khá chật vật. Thời gian sau, mẹ tôi thuê một góc nhỏ ở chợ để bán bánh khọt.

  • Làm cha, làm... càn

    24-10-2014 20:59

    PN - Cha đánh con gái sưng mặt, tét đầu phải nhập viện cấp cứu. Xót con, lại lo sợ chuyện xấu tái diễn, không có hồi kết nên mẹ gửi đơn nhờ cơ quan chức năng can thiệp. Tuy nhiên, không ai nhận giải quyết đơn này với lý do: người thì sống một nơi, vụ ẩu đả lại xảy ra nơi khác. Những ghen ghét của người cha đã gây cho con cái nhiều phiền lụy.

  • Lối đi nào cho con…

    24-10-2014 16:37

    PNO - Con đã là chàng trai 31 tuổi nhưng có lẽ may mắn vẫn chưa mỉm cười với con trai của mẹ. Mẹ còn nhớ ngày nhỏ con rất khó nuôi. Con như một con chuột nhỏ ướt sũng và bị lột da vậy. Con nhỏ xíu nằm trong vòng tay của mẹ. Ngày nhỏ, mỗi lần tắm là một lần con ngất lịm đi.

  • Đừng sống cuộc đời vô nghĩa!

    24-10-2014 07:40

    PNO - Mấy ngày nay ba mẹ buồn lắm, con biết không? Từ khi con bắt đầu vào lớp 10, ba mẹ đã hết lòng mong cho con học giỏi, vào được một trường đại học tốt. Ba gợi ý tìm cho con ngành học phù hợp, mẹ tìm thầy cô giỏi cho con học thêm, luyện thi... Bao nhiêu kỳ vọng ba mẹ đặt hết vào con, vậy mà con nỡ lòng nào làm ba mẹ thất vọng…

  • “Bồng con đi ba!”

    23-10-2014 17:11

    PN - Khi biết nhận ra người quen thì cũng là lúc con bắt đầu đòi bồng ẵm. Thấy ai quen, con hay đưa hai tay để chờ được bồng đi dạo. Lớn một chút, khi biết nói, con hay kêu “ẵm ẵm”, mỗi khi muốn ba mẹ bồng bế.

  • Mẹ chồng hiện đại

    23-10-2014 15:53

    PN - Mẹ chồng của con vừa đồng bóng vừa ăn chơi, con liệu thân đấy.

  • Vấp... rồi đứng lên

    23-10-2014 11:38

    PN - “Em có việc làm rồi nha!”.

  • Uốn nắn chứng háo danh của con

    23-10-2014 07:15

    PN - Dường như con người ai cũng có tính sĩ diện, háo danh. Ở mức độ vừa phải thì điều đó có lợi, nó thể hiện ý thức về "cái tôi" trong quá trình trưởng thành đã được nâng cao, mong muốn thể hiện một mặt tốt đẹp nào đó của mình để được người khác thừa nhận. Do đó, cha mẹ cần thấu hiểu và thông cảm với biểu hiện này của con. Tuy nhiên, cần lưu ý, tính háo danh có thể có hại cho bản thân.

  • Để ngon giấc tuổi xế chiều

    22-10-2014 20:20

    PN - Dù đã chủ động chào đón những tháng ngày giã từ công việc nhưng nhiều người cao tuổi vẫn không thể thoải mái vì... ngủ không yên giấc. Điều này không những làm giảm chất lượng sống ở người cao tuổi mà còn dễ khiến tâm tính họ thay đổi theo hướng tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ gia đình. Để có giấc ngủ ngon khi tuổi xế chiều, có thể tham khảo phương pháp “Ngủ ngon không dùng thuốc” của PGS-TS Huỳnh Văn Sơn (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM).

  • 7 thói quen để trẻ trưởng thành

    22-10-2014 17:16

    PN - Một lần nọ, chị gái tôi nổi cáu với con - một bé trai mới học lớp 1: “Con phải biết cái gì là quan trọng chứ! Ngày mai đi học rồi mà bài tập còn chưa làm xong, suốt ngày chỉ tô với vẽ. Con với cái, điên quá!”. Thằng bé buồn xo, mặt cúi gằm, một lúc sau thì òa khóc. Chị tôi lại nói tiếp: “Khóc gì mà khóc, mẹ có mắng oan đâu. Con trai lớn rồi thì phải biết tự chịu trách nhiệm chứ. Mình làm mình chịu, không được khóc nữa!”. Cháu khóc to hơn, rồi chạy vào phòng đóng sầm cửa lại.

  • Kiệt sức, cạn tình với nhà chồng

    22-10-2014 15:08

    PNO - Sau nhiều năm làm việc vất vả ở TP.HCM tôi đã mua được đất, cất nhà. Ngày lên xe hoa, để gia đình tôi không coi thường con rể, tôi nói xạo rằng chồng tôi cũng có nhà nhưng về nhà tôi ở, nhà của anh cho thuê.

  • Ba đã bỏ con đi…

    22-10-2014 07:10

    PNO - Trong cuộc đời mỗi người, hình như ai cũng có một vài điều khiến người ta khi nhớ lại luôn cảm thấy hối tiếc. Điều duy nhất tôi hối tiếc trong suốt quãng đời mười chín năm đã qua của mình là vẫn chưa nói được câu “Con yêu ba nhiều lắm”.

  • Gái chị, Gái em

    21-10-2014 17:04

    PNO - Nhà có hai chị em gái lấy chồng cách nhau chỉ một năm. Chị Hai lấy được người chồng giàu có, cha mẹ chồng cho nhà, cho xe ngay sau khi cưới. Cô em lấy chồng bình dân, là anh thợ hồ nghèo. Hai chị em gái sinh con cách nhau cũng chừng 1 năm.

  • Hai trái tim cùng nhịp đập

    21-10-2014 11:51

    PN - Suốt một đời cống hiến cho dân, cho nước, khi nghỉ hưu, tưởng sẽ an nhàn hưởng thụ, nhưng họ vẫn lắm lo toan. Bà muốn tặng 20 căn nhà tình nghĩa cho người nghèo ở quê mẹ Long An, ông sốt sắng tham gia. Tới khi ông ngỏ ý muốn tặng bò cho nông dân nghèo ở quê, bà mua luôn một lúc 35 con bò trị giá hàng trăm triệu đồng giúp dân. Cả hai trái tim cùng một nhịp đập nhân ái.

  • "Kỹ thuật" nói chuyện giới tính với con

    21-10-2014 07:30

    PN - Nói chuyện giới tính với con là vấn đề hóc búa của không ít phụ huynh. Từng có rất nhiều chương trình tư vấn cho các ông bố bà mẹ cách nói chuyện giới tính cùng con, và khẳng định nên “vẽ đường để hươu chạy đúng”. Mọi lý thuyết tôi thuộc nằm lòng, nhưng khi mở lời, bản thân cứ như gà mắc tóc, trong khi con trẻ thì đang há mồm lắng nghe.

  • Câu cá… tại nhà

    20-10-2014 19:50

    PN - Những ngày cuối tuần, không thể ra ngoài vui chơi vì trời mưa gió, bố mẹ có thể tổ chức các hoạt động giải trí không cần chuẩn bị cầu kỳ mà lại rất vui nhộn cho các bé. Một trong những trò chơi như thế là câu cá... tại nhà.

  • Người phụ nữ Việt Nam vĩ đại của đời con

    20-10-2014 16:32

    PN - Những mơ ước được bàn tay mẹ chăm sóc, quan tâm vẫn tồn tại mãi trong tôi, dẫu rằng tôi và mẹ không ở cạnh nhau đã hơn 20 năm trời. Vượt lên những quan tâm bằng bữa cơm, giấc ngủ, mẹ có cách quan tâm làm cho mỗi người con đều hiểu rằng đó là tấm lòng bao la và sâu sắc. Như ánh trăng vằng vặc của những đêm rằm, mẹ luôn tỏa sáng khi bóng đêm chực bủa quanh. Chỉ cần trò chuyện cùng mẹ qua điện thoại, tôi nhận được nguồn năng lượng lớn lao. Hình ảnh mẹ trong tâm trí tôi mãi là một bức tranh bình lặng, hiền hòa, giàu yêu thương mà không một màu sắc nào có thể vẽ lên trọn vẹn.

  • Chỉ một lần thấy mẹ trang điểm

    20-10-2014 14:58

    PNO - Mẹ vừa bước sang tuổi 54 được 1 ngày. Cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ thấy mẹ có một hộp phấn trang điểm hay một thỏi son môi nguyên vẹn.