edf40wrjww2tblPage:Content

Ba cháu chạy xe ôm, mẹ nuôi con ở bệnh viện, gia đình rất khó khăn. Sau khi vào thuốc, bệnh cháu đã đỡ hơn, bác sĩ cho biết sẽ tiếp tục truyền thuốc, gia đình phải chuẩn bị chi phí, thế nhưng gia đình cháu đang bế tắc không thể vay mượn được vì nợ cũ vẫn chưa trả xong.

* Sau ba tháng điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Bình Định, cháu Phạm Minh Thư, bảy tuổi, ngụ tại thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định được chuyển vào BV Nhi Đồng 2 vì hội chứng thận hư. Ba mẹ cháu làm thuê, cuộc sống rất khó khăn lại phải nuôi ba con nhỏ. Từ khi cháu Thư bệnh, mẹ cháu phải nghỉ làm trông con, gia đình càng khốn khổ. Dù có BHYT nhưng mỗi đợt điều trị cho Thư, mẹ cháu cũng phải vay mượn khắp nơi… Bác sĩ cho biết, nếu không được chữa trị, cháu có thể bị biến chứng suy thận, suy tim, phù phổi, nguy hiểm đến tính mạng.
Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình giúp hai cháu chữa trị. Xin trân trọng cảm ơn!
Phòng CTBĐ