
Chị đã trải qua sáu đợt phẫu thuật ghép da và còn phải tiếp tục phẫu thuật nhiều lần nữa để tránh nguy cơ co rút và biến chứng. Do gia đình ở quê quá khó khăn, nợ nần chồng chất vì phải lo tiền để chị điều trị, nên sau khi ra viện, chị phải nén đau đi bán vé số kiếm chút tiền lời để mua thuốc, tập vật lý trị liệu tại Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP.HCM.
Dù bác sĩ chỉ định phải nhập viện khẩn cấp để theo dõi bệnh tim, nhưng chị Trần Thị Thanh Hương, 26 tuổi, ngụ tại P.3, Q.6, TP.HCM đành phải xin về vì không có tiền đóng viện phí và chi phí phẫu thuật. Hoàn cảnh gia đình chị rất khó khăn, không có nhà cửa, phải ở trọ. Hàng ngày, chồng chị làm thợ hồ, chị đi bán vé số để mưu sinh, nuôi ba con còn nhỏ. Để chống chọi với những cơn đau nhói ngực, khó thở thường xuyên, mỗi tuần chị Hương phải vào BV xin toa mua thuốc uống cầm cự…
Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM, chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình giúp hai bệnh nhân này chữa bệnh. Xin trân trọng cảm ơn!
Phòng CTBĐ