12g trưa chủ nhật (12/1), Nhà Văn hoá Thanh Niên góc đường Phạm Ngọc Thạch - Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), lượng người đổ về vẫn không ngớt. Nhiều năm nay, "phố ông Đồ" trở thành điểm check-in nổi tiếng dịp tết.
Khu vực xung quanh Nhà Văn hoá, được trang trí những gốc mai giả, kích thước lớn, các tiểu cảnh độc đáo tái hiện khung cảnh các vùng miền tại Việt Nam thu hút đông đảo người đến tham quan, chụp ảnh. Các dịch vụ chụp ảnh, cho thuê áo dài, trang điểm, viết thư pháp... không bỏ qua cơ hội này để kiếm tiền.
Khi khách hàng lựa chọn mua những bao lì xì, hoặc các tấm liễn sẽ được tại các sạp hàng "ông Đồ" viết chữ theo yêu cầu của khách
Anh Quang, một "ông đồ" trẻ của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM cho hay, nhiều ngày nay anh thường bỏ bữa vì số lượng khách đổ về phố ngày càng đông, đặc biệt vào những ngày cuối tuần phải "cho chữ" mỏi cả tay.
Mỗi lần mua bao lì xì hoặc liễn thư pháp để xin chữ "ông Đồ" có giá từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng
Một tấm liễn thư pháp được viết theo yêu cầu của khách.
Ngoài ra, các dịch vụ đi kèm khác khi khu vực này được trưng bày nhiều tiểu cảnh tái hiện không gian Tết xưa, hoặc tái hiện lại không gian các vùng miền khác nhau thì dịch vụ cho thuê áo dài cũng khá đắt hàng
Giá thuê từ 150.000 - 200.000 đồng/chiếc, khách chụp ảnh 2 giờ đồng hồ phải mang lại trả cho điểm thuê để tiếp tục phục vụ cho khách khác. Kèm theo các dịch vụ trang điểm cũng hút hàng với 300.000 đồng/người, thợ trang điểm "lưu động" tại đây cũng không ngơi tay ngày cuối tuần.
Báo Phụ Nữ TPHCM ghi lại những hình ảnh ấn tượng tại "phố ông Đồ" Tết Canh tý 2020
Rất nhiều loại khăn có hoa văn đặc trưng của các dân tộc ít người xuất hiện trên "phố ông Đồ" trở thành nơi chụp ảnh lý tưởng cho các bạn trẻ
Nhiều người coi đây là dịp để lưu lại những hình ảnh ấn tượng cho mình
Nhiều cô gái trẻ hóa thân thành ông Đồ để có những bức ảnh đẹp