Chợ tự phát Tân Sơn (trên đường Phạm Văn Bạch) là đoạn đường dài hơn 1km nối từ P.12, Q.Gò Vấp đến giáp ranh P.15, Q.Tân Bình, đã tồn tại từ rất nhiều năm nay.
Cũng như bao chợ tự phát khác, chợ này gây kẹt xe và mất mỹ quan đô thị. Nhưng điều đáng ngại nhất trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay, dù đã chốt chặn hai đầu vào đường Tân Sơn (từ trước cổng Trường Hermann Gmeiner - P.12, Q.Gò Vấp và Phạm Văn Bạch hướng ra cống kênh Hy Vọng - P.15, Q.Tân Bình), nhưng chợ vẫn đông người. Muốn mua gì, chỉ cần ra đây là đều được đáp ứng ngay, dù đã có lệnh cấm tụ tập, mua bán.
 |
| Người dân dồn lại chờ mua thịt trên đường Tân Sơn - Ảnh: Phan Tuyền |
Ngày ngày đi làm qua đây, chúng tôi nhìn thấy nhiều người xếp hàng chờ mua rau, chờ xay cua đồng, đợi làm cá, lựa trái cây…; người đi bộ, người chạy xe máy, xe đạp… Đáng nói nhiều người mua, người bán không tuân thủ việc giãn cách nhưng vẫn cười nói ồn ào.
Trần Minh Tú