edf40wrjww2tblPage:Content
Bà Nyad từ nhỏ đã mê bơi lội. Năm lên 8 khi đi thăm Cuba, bà ước mơ có ngày mình bơi vượt eo biển Florida.
Trong những năm 1970, bà Nyad đã chiến thắng nhiều giải marathon bơi lội và là một trong những phụ nữ đầu tiên bơi vòng quanh đảo Manhattan.
Năm 1978, bà bắt đầu thực hiện mục tiêu bơi vượt eo biển Florida nhưng biển động đã dập bà tơi tả. Năm 2011, bà cố gắng thêm hai lần nữa nhưng thất bại vì sứa độc cắn và lên cơn hen. Năm 2012, bà bơi được nửa đường thì lại bị sứa độc cắn và gặp bão.
Tuy nhiên, bà Nyad “không bao giờ bỏ cuộc”, và ở lần nỗ lực thứ năm, bà đã thành công.
NGỌC HẠ (Tổng hợp)

Bà Nyad xuất phát từ Havana, Cuba ngày thứ Bảy 31/8. Đây là lần thứ 5 bà cố gắng chinh phục eo biển Florida. (ảnh AFP)

Rút kinh nghiệm những lần trước bị sứa độc tấn công phải bỏ dở đường bơi, lần này bà Nyad được hộ tống bởi một đội 35 người làm nhiệm vụ đuổi sứa và canh chừng cá mập. (ảnh AP)

Hội ý với nhóm hỗ trợ. (ảnh AP)

Trên bãi biển Key West (Hoa Kỳ), đám đông đang chờ đón “bà già gân” lập kỷ lục. (ảnh Reuters)

Bà Nyad đã bơi gần 53 giờ, vượt 103 dặm và về đích vào ngày 2/9 trong những tiếng reo hò tán thưởng của mọi người. (ảnh Reuters)

Bà Nyad chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng HLV Bonnie Stoll. (ảnh AP)

Bà Nyad uống bù nước. Sau cả một chặng bơi dài, mặt bà đã bị cháy nắng và phồng rộp. (ảnh Reuters)

Sau rất nhiều nỗ lực vượt lên chính mình, bà Diana Nyad “number 1” cuối cùng đã thực hiện được ước mơ từ thuở nhỏ: bơi vượt eo biển Florida. “Không bao giờ là quá già để theo đuổi ước mơ”, bà nói. (ảnh AP)