Trận lũ về bất ngờ trong đêm 22/7 và rạng sáng 23/7 khiến 19/36 thôn của xã Con Cuông (tỉnh Nghệ An) ngập sâu từ 1-3m. Hàng trăm hộ dân ở xã này đã được di dời đến các điểm sơ tán tập trung.
Đến chiều tối 23/7, Quốc lộ 7 đoạn qua xã Con Cuông vẫn ngập sâu hơn 1m khiến giao thông đi qua khu vực bị tê liệt. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã điều động xuồng máy túc trực hỗ trợ người dân di chuyển qua đoạn đường ngập.
Bà Chu Thị Hoan (48 tuổi, trú xã Con Cuông) cho biết, gia đình bà sinh sống ở mép sông Lam hàng chục năm qua. Bà chưa bao giờ chứng kiến trận lũ kinh hoàng đến vậy. Lũ lên quá nhanh khiến phần lớn tài sản của vợ chồng bà đều ngập trong nước.
Dùng dây thừng buộc lại con heo nái nằm bên đường, bà Phạm Thị Hải (60 tuổi, trú xã Con Cuông) cho biết, đàn heo là tài sản giá trị nhất mà vợ chồng bà kịp di dời trước khi nước tràn vào ngập gần 2m. “Rạng sáng qua nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi chỉ kịp đưa đàn heo ra đường, còn lại chìm hết rồi” - bà Hoan nói.
Bên những căn nhà đã ngập quá nửa, nhiều người tranh thủ chợp mắt ngay trên thuyền để chờ nước rút. Phần lớn nhà của họ đều ở mép sông Lam nên bị ngập sâu 2-3m, một số căn nhà hiện đã đổ sập hoàn toàn xuống sông.
Sau một ngày đêm chạy lũ, họ tranh thủ chợp mắt ngay trên thuyền. Bên cạnh là những đồ đạc di dời được trước khi nước lũ tràn vào nhà.
Không điện, không bếp nên bữa cơm chờ nước lũ rút trên thuyền cũng vội vàng với bánh mì, mì gói.
Dọc các tuyến đường, hàng chục người tập trung quây quần bên nhau. Sau một đêm tất cả chạy lũ, họ lại thêm một đêm thức trắng, thấp thỏm lo âu chờ nước lũ rút vì phần lớn tài sản vẫn còn ở nhà. Nhiều nhà dân cao ráo hơn, dọc bên Quốc lộ 7 thông báo mở cửa đón người dân đang bị ngập nặng vào ở miễn phí.
Đêm muộn, nhiều người tìm cách đưa con trở về nhà nhưng bất thành do nước lũ bủa vây tứ phía.
Một số người tranh thủ đẩy bùn đất ra khỏi nhà khi thấy nước lũ bắt đầu có dấu hiệu rút.
Chị Nguyễn Thị Đào (28 tuổi, trú xã Con Cuông) cho biết, cả gia đình 5 người của chị bắt đầu chạy lũ, đến nhà người thân ở nhờ từ tối qua. “Vừa con nhỏ, vừa phải tìm cách cứu tài sản nên đêm qua đến giờ chúng tôi chưa dám chợp mắt. Giờ thì cũng chẳng còn gì phải lo nữa, vì nhà sập, trôi xuống sông rồi” - chị Đào buồn bã.