Cho đến nay, cặp đôi Ronda và Matthew, sống ở Tennessee (Mỹ) đã ở bên nhau 10 năm và có hai đứa con xinh như thiên thần.
Họ lúc nào cũng mơ về một đám cưới hạnh phúc, nhưng khả năng tài chính không cho phép họ thực hiện điều đó.
Cặp đôi hôn nhau trong đám cưới đẫm nước mắt
Một năm trước, Ronda Mager được chẩn đoán mắc bệnh sarcoma biểu mô, một dạng ung thư hiếm gặp. Trước đó, mẹ của Mager cũng qua đời vì ung thư.
Gần đây, bác sĩ thông báo mạng sống của cô chỉ còn tính theo ngày.
Chồng cô, anh Matthew Mager, nói: "Mỗi ngày tôi đều hỏi Chúa, tại sao?"
Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng, họ cuối cùng cũng thực hiện được mơ ước bấy lâu.
Khi câu chuyện cảm động được truyền tai, những người lạ mặt tốt bụng đã xuất hiện và tổ chức cho cặp đôi một đám cưới đáng nhớ.
Matthew xúc động: "Tôi đưa cô ấy về nhà và thực hiện lời hứa của mình, rằng chúng tôi sẽ kết hôn."
Không ngừng cầu nguyện điều kỳ diệu xảy ra, gia đình Ronda rất trân trọng khoảng thời gian họ còn lại với cô, đặc biệt là người bạn đời Matthew: "Dù được ở bên cô ấy một năm hay chỉ một tuần, tôi cũng cảm thấy biết ơn.”