Đó là một cặp đôi rất đặc biệt. Người chồng là người khuyết tật cấp độ 1, chỉ có phần đầu và phần cơ thể bên trái hoạt động được.
Trong khi đó người vợ là người khuyết tật cấp độ 2, hai chân không thể cử động.
 |
| Cặp vợ chồng hạnh phúc dạo phố bằng xe lăn |
Hàng ngày, anh chị di chuyển bằng xe lăn. Thế nhưng, khiếm khuyết trên cơ thể không cản bước hạnh phúc của anh chị.
 |
| Hai vợ chồng cùng xem tivi và cười nói vui vẻ |
Cuộc sống của họ vẫn tươi đẹp như bao cặp đôi lành lặn, nhờ có tình yêu thương và sự “đồng cam cộng khổ”, với những hạnh phúc thật giản đơn.
 |
| Người vợ vui vẻ lau nhà |
Ngày ngày, dù chồng không thể làm việc nhà giúp vợ, nhưng vợ vẫn vui vẻ chống nạng, tự lo công việc nội trợ.
 |
| Người vợ vào bếp nấu ăn cho chồng |
Do chồng không thể ngồi và tự ăn cơm, nên người vợ mang vào tận giường và giúp anh ăn.
 |
| Anh chồng vui vẻ khi được vợ bón ăn |
Mỗi khi có chuyện mâu thuẫn, người vợ không trách móc than phiền, mà chỉ để chồng có thời gian tĩnh lặng suy nghĩ. Chẳng bao lâu sau, vợ chồng lại làm lành, vui vẻ nói cười như chẳng có gì xảy ra.
Cha Chi (theo Baidu)