 |
| Sau nhiều ngày điều trị, hiện L. đã qua nguy kịch - Ảnh: Khánh Trung |
Sáng 21/6, bác sĩ Đinh Văn Chiến (Khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) cho biết, sau nhiều ngày điều trị, hiện Cụt Văn L. (24 tuổi, trú xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã qua cơn nguy kịch.
Sáng ít ngày trước, L. được đưa vào bệnh viện cấp cứu với nhiều vết đâm ở vùng cổ và vùng bụng.
Trước đó, tối 17/6, bà Cụt Mẹ B. (50 tuổi, mẹ ruột của L.) đang nằm ngủ trên giường thì bất ngờ bị L. dùng dao đâm nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong tại chỗ. Sau đó, L. dùng dao tự đâm nhiều nhát vào người để tự tử.
“Sau khi giết mẹ, L. gọi điện thoại thông báo với người cha rồi dùng dao đâm vào cổ và bụng tự tử” - một lãnh đạo xã Bắc Lý nói và cho hay, nhờ được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên L. thoát chết.
Theo lãnh đạo xã Bắc Lý, vợ chồng bà B. có 5 người con. Riêng L. có dấu hiệu của bệnh động kinh, người thân thường phải trói lại mỗi khi cậu lên cơn.
Phan Ngọc