PNO - Bản thân chuyện sống thử không phải xấu xa, đáng khinh miệt; quan trọng là em quyết định làm điều đó trong tâm thế nào và vì lý do gì.
| Chia sẻ bài viết: |
Đình Tùng 05-03-2026 18:31:02
Thực tế, không ít đàn ông vẫn có bản năng làm chồng, vẫn cưới vợ, sinh con nhưng lại không có cảm xúc với phụ nữ mà chỉ yêu đàn ông. Cũng có người có cảm giác yêu đương và có thể làm chuyện ấy với cả nam lẫn nữ. Do vậy, sống thử thành công chưa chắc đã cho em kết quả trọn vẹn, chưa chắc mang tới cho em người chồng “chuẩn men” em mong muốn. Đừng mạo hiểm với phép thử nhiều rủi ro này. Nếu lo lắng, hãy hỏi thẳng đối phương với sự chân thành. Nếu gặp khó, hãy nghĩ tới việc nhờ người thân, bạn bè hỗ trợ. Không ai có thể che giấu bí mật quá lâu. Nếu quyết tâm tìm hiểu, em sẽ có câu trả lời. Đừng nhắm mắt đưa chân rồi hối hận không kịp.
Ngô Uyên 05-03-2026 18:30:16
Tôi cũng là phụ nữ và tôi từng sống thử với người yêu trước khi lập gia đình. Dẫu không đến được với nhau, chúng tôi chưa từng dằn vặt, hối hận hay đau khổ bởi quyết định ngày ấy. Chúng tôi đã có những tháng ngày thật sự vui vẻ, hạnh phúc. Cho nên sống thử không phải là chuyện gì quá ghê tởm với một người trưởng thành, biết suy nghĩ và lường được mọi phát sinh, sẵn sàng chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Nếu em thật sự yêu thương, thật sự hạnh phúc, hãy lên giường với người em yêu và cũng yêu em. Ngoài lý do vì tình yêu, mọi lý do khác đều không đáng để em dâng hiến.
Đinh Kim Oanh 05-03-2026 18:28:53
Thật mừng vì em dám mở lòng để hỏi khi cảm thấy lấn cấn. Tình dục là yếu tố rất quan trọng trong tình yêu và đời sống vợ chồng. Chị tôi từng có cuộc hôn nhân bất hạnh khi cưới người chồng bất lực. Anh ấy đã che giấu, lừa dối chị ngay từ đầu. Khi về chung nhà, dù anh đối xử rất tốt với cả gia đình vợ nhưng chị tôi vẫn không thể hạnh phúc. Quá trình ly hôn của 2 người cũng đầy khó khăn khi chồng thì níu kéo, nhà vợ thì vun vào hàn gắn vì lý do anh ta quá tốt, thậm chí còn đánh giá chị tôi ham mê thể xác mà đòi bỏ người chồng tuyệt vời. Thế nhưng, là phụ nữ, tôi hiểu những khao khát thầm kín, hiểu cho khát vọng làm mẹ đến cháy bỏng của chị. Đọc thư em, tôi ước gì trước khi cưới, chị tôi biết nghi ngờ và mạnh dạn chia sẻ như em. Giác quan của phụ nữ rất tinh nhạy, tôi tin không phải tự nhiên mà em có những băn khoăn ấy. Nếu đã nghi ngờ, em hãy tìm hiểu bằng mọi cách để đi đến cùng sự thật.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.