PNO - Tôi đã lỡ miệng kể hết mọi chuyện bí mật của mình cho mẹ chồng nghe. Có khi nào mẹ chồng chỉ đang giả vờ thân thiết để khai thác tôi?
| Chia sẻ bài viết: |
Hiền Hiền 01-11-2025 10:25:27
Đâu phải mẹ chồng nào cũng xấu tính.
Phạm Loan 31-10-2025 11:06:34
Không có gì phải sợ con ạ. Cô cũng là một người mẹ chồng đây, cô coi con dâu như con gái. Nếu có một người con dâu coi mình như mẹ ruột, ôm mình khóc mà trút bầu tâm sự, những trăn trở trong cuộc đời mình, tình cảm đó đáng trân quí lắm. Cô sẽ dang tay ôm cô con dâu bé bỏng ấy vào lòng, lắng nghe, cho con mình những lời khuyên hữu ích bằng kinh nghiệm sống từng trải. Nếu không giúp được gì cho nó, cô cũng sẽ làm chỗ dựa tinh thần vững chắc. Mọi người đừng quá cực đoan về quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Ở đâu cũng có người nọ người kia. Không có gì là tuyệt đối cả đâu. Mẹ chồng cũng là con người, con dâu cũng vậy. Sao lại chỉ bảo cho con dâu hãy coi mẹ chồng như kẻ thù như thế.
Hải Nam 31-10-2025 11:02:31
Bạn không có gì sai cả. Bạn chỉ là chân thật và sống không thảo mai thôi. Cuộc sống này đầy rẫy sự giả dối, thế nên đa số khi thấy bạn kể những chuyện đó cho mẹ chồng đều cho rằng bạn dại dột. Bạn cứ sống đúng với bản chất thật của bạn, không cần cố làm cho mình trở nên giả trân làm gì. Mẹ chồng sẽ hiểu và thương bạn nhiều hơn. Khi một mối quan hệ không có sự đề phòng, đó chính là mối quan hệ đẹp nhất, lành nhất.
Thanh Mai
Đúng thế, các mối quan hệ chỉ bền vững nếu đối đãi với nhau bằng sự chân thành. Một khi đã đề phòng nhau thì chắc chắn không ra gì đâu.
Thanh Mai 31-10-2025 10:57:45
Người ta nói ở đời không phải cái gì cũng nên thẳng ruột ngựa, nói thật, đó không gọi là nói dối mà là giữ sự riêng tư cho riêng mình. Vì cái mình không định nói ra nó chẳng ảnh hưởng đến ai và không đem lại phiền phức cho chính mình. Tôi cũng làm con dâu nhưng không phải cái gì tôi cũng tâm sự, trao đổi hay nói với mẹ chồng như với mẹ ruột. Vì mẹ chồng dù tốt với mình đến đâu nhưng chẳng may cơm không lành canh không ngọt họ sẽ dùng chính cái mình "chưa khảo đã xưng" để quy kết, chì chiết, mắng vốn mình đấy. Đừng dại như vậy.
Nguyễn Vy 31-10-2025 10:55:03
Cứ vui vẻ mà sống đi bạn. Đôi khi sự chân thành của bạn sẽ được đền đáp bằng một tình cảm tương tự từ mẹ chồng thì sao. Đừng quá cực đoan, bi quan.
Phạm Thị Cúc 31-10-2025 10:26:44
Nếu con dâu tôi mà như cháu thì đúng là khó coi. Gia đạo nhà cháu chẳng gia giáo gì cả, bố cháu thế thì cháu sẽ được nuôi dạy ra sao. Sau này, biết đâu cháu cũng như bố. Gen di truyền mà lại. Ngay cả chuyện cháu làm chung với bạn trai cũ cháu cũng kể. Đừng nói cháu trong sáng, chắc chắn cháu phải lưu tâm thì mới nhớ tới, mới băn khoăn mà có chuyện kể. Chẳng mấy chốc tình cũ không rủ cũng tới thôi.
Thanh Mai
Thấy bài nào cô cũng bình luận về con dâu mà nghe ác cảm. Cách nhìn nhận của cô như vậy thì chắc con trai cũng như cô khi được nuôi dạy như vậy, biết đâu con trai cô cũng di truyền và mang gene đa nghi như cô.
Nguyễn Phượng
Sao cô nói chuyện kỳ vậy cô, bạn nữ này chỉ là rất chân thật thôi. Vậy là đáng quí đấy cô ạ. Cô lại suy diễn rất tiêu cực. Cháu thấy cô vậy là sai, quan điểm cổ hủ.
Anh Thơ 31-10-2025 10:22:41
Chuyện bố mình ngoại tình mà cũng đi kể với mẹ chồng được. Chết vì cái miệng đi chơi xa. Đáng đời. Vừa mới đi lấy chồng đã quên mất mình từ chỗ nào ra à. Người ta nói tốt khoe xấu che cơ mà.
Trần Thu Lý
Tôi cũng nghĩ vậy. Kể tuỳ chuyện. Không phải cái gì cũng bô bô ra được. Cái đó gọi là khôn khéo.
Bích Liên 31-10-2025 10:20:55
Rồi xong, quan hệ mẹ chồng nàng dâu của em đã "chết yểu" ngay từ thời khắc đó. Từ từ mà cảm nhận đi em ơi. Đúng thật là "tấm chiếu mới". Không phải dạy khôn em nhưng sao em khờ quá vậy. Em thử đặt mình vào vị trí mẹ chồng, em có bỏ qua được không?
Lê Mi
hic hic
Mỹ Hằng 31-10-2025 10:18:42
Sợ là phải, chẳng ai dại như bạn. Bạn nghĩ sao vậy, mẹ chồng đó nha, người không cùng máu mủ với bạn. Họ sẽ găm vào lòng và càm ràm bạn tới hơi thở cuối cùng. Chuyện bạn trai cũ cũng kể thì bạn "hết nước chấm". Chết cũng không oan.
Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.
Khi quyết định việc này, chồng tôi không hề có một cuộc họp gia đình để bàn bạc, phân chia trách nhiệm cho công bằng giữa các anh em.
Em cũng không nên và không cần níu kéo. Em đang từ chối ly hôn vì uất ức chứ không phải vì còn yêu.
Em không bắt anh ấy xóa sạch quá khứ nhưng cũng không cần ép mình chấp nhận điều khiến bản thân tổn thương chỉ để chứng minh sự rộng lượng.
Hành động tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy mà không hề bàn bạc khiến tôi rơi vào cảm giác hụt hẫng tột cùng.
Em đã mạnh mẽ gánh vác gia đình 15 năm, giờ là lúc em cần mạnh mẽ để bảo vệ mình. Hãy giành lại quyền tự do và quyền được tôn trọng.
7 năm qua anh ấy ở bên em là vì giá trị tâm hồn và con người em, hãy luôn giữ cho mình sự kiêu hãnh đó.
Tôi tự hỏi thiếu gì lúc để gọi mà cô ấy cứ chọn giờ giấc nhạy cảm, lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi, riêng tư như vậy...
Chỉ khi đóng hẳn cánh cửa cũ đã mục nát, chị mới có đủ không gian để đón những luồng gió mới, những niềm vui mới chị xứng đáng nhận được.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.