Trong truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta: Ân báo hiếu tổ tiên, ông bà, cha mẹ là một trong tứ trọng ân quan trọng nhất, luôn in đậm trong tâm hồn mỗi người dân Việt Nam.
Lễ Vu lan có lịch sử lâu đời, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và theo đó, đạo hiếu như chất keo gắn chặt tình cảm gia đình, dòng họ và cao hơn nữa là cộng đồng, quê hương, đất nước. Hàng năm, vào ngày rằm tháng 7 Âm lịch, người dân Việt Nam đổ về các chùa để tỏ lòng thành kính tổ tiên, tưởng nhớ công ơn cha mẹ trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu.
 |
| Những ngọn nến cầu an cho gia đình tại Chùa Xá Lợi (Q.3) |
 |
| Cả nhà cùng tham gia đại lễ Vu Lan |
 |
| Đây cũng là dịp để làm việc thiện nguyện. Trước cổng các chùa luôn tập trung nhiều đệ tử "Cái bang" vào dịp này |
 |
| Bông hồng cài áo là nghi thức không thể thiếu trong đại lễ Vu Lan |
 |
| Tưởng nhớ tổ tiên, ông bà, cầu an cho cha mẹ, gia đình... từ lâu đã thấm sâu trong lòng mỗi người dân Việt |
 |
| Một em bé theo mẹ dự lễ Vu Lan tại Chùa Xá Lợi (Q.3) |
 |
| Lầu đầu được đi chùa dịp lễ Vu Lan (Ảnh chụp tại Chùa Vĩnh Nghiêm) |
 |
| Thích thú với món bò kho chay tại chùa Pháp Hoa |
 |
| Hàng ngàn tô bò kho chay được chuẩn bị cho các phật tử trong ngày rằm tháng 7 tại chùa Pháp Hoa |
 |
| Bất chấp thời tiết nóng bức buổi chiều, hàng ngàn người đã đến chùa Vĩnh Nghiêm tham dự đại lễ Vu Lan 2019 |
Một số hình ảnh tại Chùa Vĩnh Nghiêm vào chiều 15/8/2019
 |
| Thời công nghệ 4.0, lời cầu nguyện được ghi sẵn trong smartphone, rất tiện dụng |
Phùng Huy (thực hiện)