edf40wrjww2tblPage:Content
Theo chân chị, tôi có cơ hội quen biết thêm nhiều chị em khác và chúng tôi đã kết thành một nhóm bạn thân. Một người rất ít khi ra ngoài như tôi giờ bỗng dưng thay đổi, trở nên cởi mở và thân thiện, khiến cả nhà ngạc nhiên.

Dự đám cưới của em chồng

Hát karaoke với nhau

“Có em đi, chị mới đi”

Cùng du xuân

Cùng nhau làm điệu
Chị dâu rất vui tính, hay pha trò để tạo không khí vui nhộn. Chị mê nhạc và thích hát dân ca. Điều này lại phù hợp với tôi, nên thỉnh thoảng chị em lại rủ nhau đi... “tự sướng” ở phòng karaoke. Mỗi lần bên nhà chồng có giỗ, chúng tôi cùng nhau đi chợ, nấu nướng và chia sẻ với nhau mọi việc mà không hề tỵ nạnh. Thật ra thì những chuyện rất đời thường như cãi vã, giận hờn thi thoảng cũng xảy ra giữa chúng tôi, nhưng rồi ai cũng có thiện chí làm lành. Đã chung phận làm dâu, tôi nghĩ, để sống vui cần xem nhau như người nhà đúng nghĩa, mình thương ai thì người đó cũng thương lại mình thôi...
Lê Thị Ngọc Phượng
(48/2A Thống Nhất P.11, Q.Gò Vấp, TP.HCM)
| Chuyên mục “Khoảnh khắc yêu thương” giới thiệu những bức ảnh ghi lại những hình ảnh, cử chỉ… biểu lộ tình cảm yêu thương, gắn bó giữa các thành viên trong gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, tình nhân… Kính mời bạn đọc tham gia. Bài và ảnh xin gửi về địa chỉ: khoanhkhacyeuthuong@outlook.com. Số lượng: từ năm-bảy ảnh (kèm lời chú thích ngắn). |