edf40wrjww2tblPage:Content
Trước đó, khi báo chí đưa tin Nam không được đến trường, không tiếp xúc người lạ do cha mẹ sống cách ly trong rừng, chính quyền địa phương đã đưa em xuống Trường tiểu học Kim Đồng, học dự thính lớp 1.
Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/4 là cô Võ Thị Thu Hạnh cho biết: Nam đã không còn sợ người lạ, bớt rụt rè, viết được số và chữ cái nhưng tiếp thu bài còn chậm. Theo lãnh đạo nhà trường, Nam là trường hợp đặc biệt, nhà trường sẽ hết sức lưu ý, có kế hoạch phụ đạo cho Nam. Các cơ quan đoàn thể của huyện đã vận động giúp áo quần, dụng cụ học tập và một chiếc xe đạp để Nam tự đi đến trường.
Trung Việt