Sau những ngày hè yên ả, sáng 5/9, Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (P.3, Q.10, TP.HCM) trở về không khí rộn ràng bởi tiếng cười đùa, chạy nhảy của các em học sinh khiếm thị đa tật tại đây.
Những câu nói chưa tròn vành rõ chữ í ới gọi bạn, nụ cười hồn nhiên nở rộ trên môi, các em vui mừng khi không bị xem là khiếm khuyết, không còn ngồi thu lu ở góc nhà.
 |
| Chào cờ, hát vang quốc ca mừng năm học mới. |
Thời gian gần đây, phụ huynh học sinh cũng hiểu hơn về giá trị của việc đến trường, nhận thấy hiệu quả của việc dạy và học tại Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, họ đã yên tâm đưa con em mình đến nhập học.
Đón chào năm học mới, cô Hà Thanh Vân, hiệu trưởng của trường cho biết: “Các em học sinh ở đây không như những em ở trường sáng mắt khác. Các em học xuất phát từ nhu cầu của bản thân, các em luôn muốn được đi học. Học để vui chơi, học để sống, để làm việc và học để cảm nhận sự yêu thương.
Học để cha mẹ vui lòng không phải mục đích hướng tới của giáo dục. Chúng ta phải làm sao để mỗi ngày học sinh đến trường là một niềm vui”.
 |
| Học để vui chơi, học để sống, để làm việc và học để cảm nhận sự yêu thương. |
Điều đó có nghĩa, bằng nỗ lực của chính bản thân mình, cùng sự hỗ trợ nhiệt tâm từ tập thể giáo viên của trường, một lần nữa, các em đã tự tay mở ra một tương lai tươi sáng hơn. Chứng minh cho mọi người rằng các em có thể tự bước đi trên đôi chân của mình, chứ không chỉ việc ngồi đợi người khác vun vén hai bữa cơm rồi tiếp tục sống trong bóng tối.
Chính vì vậy, kỳ thi đại học, cao đẳng năm nào học sinh của trường cũng có tên trong danh sách trúng tuyển. Năm học vừa rồi, 6 học sinh Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu đã được tuyển thẳng vào các trường cao đẳng, đại học tại TP.HCM.
 |
| Các em học xuất phát từ nhu cầu của bản thân, các em luôn muốn được đi học. |
Trường nhận dạy các em từ sơ sinh đến hai tuổi, dạy 2 buổi/ngày cho tất cả các khối lớp từ mầm non đến trung học phổ thông, dạy nghề theo hình thức giáo dục chuyên biệt. Ngoài dạy văn hóa, nhà trường còn dạy các môn đặc biệt như kỹ năng sống, định hướng di chuyển, thủ công, mỹ thuật, âm nhạc, tin học,…
Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu là trường công lập duy nhất trong cả nước thực hiện hoạt động giáo dục và chăm sóc trẻ khiếm thị đa tật (trẻ mù – điếc, mù – bại não, mù – động kinh, mù – có tật vận động, mù – có tật về trí tuệ, mù – chậm phát triển trí tuệ,….). Học sinh tại đây được học miễn phí, được ở nội trú, bán trú miễn phí, học nghề, học năng khiếu,… miễn phí.
Một số hình ảnh tại buổi lễ khai giảng:
 |
| Nhạc sĩ Trương Quang Lục đến chia vui cùng học sinh của trường. Ông là tác giả bài hát "Nguyễn Đình Chiểu trường em", ông viết tặng cho trường. |
 |
| Trường đã tặng quà cho các em học sinh lớp 1, nhằm động viên tinh thần của những thành viên mới. Cô Hà Thanh Vân cho biết: "Chúng ta phải làm sao để mỗi ngày học sinh đến trường là một niềm vui". |
 |
| Các em háo hức khi được nhận quà. Mỗi phần quà bao gồm đồng phục học tập, bảng, dùi viết chữ nổi, sữa,... |
 |
| Chăm chú hát theo các bạn trên sân khấu |
 |
| Mừng rỡ gặp khi tìm thấy bạn bè |
 |
| Niềm vui mừng khi không còn ngồi thu lu ở góc nhà, đợi người thân đút cơm hai bữa. Thời gian trôi qua không phải là những sự chờ đợi được chăm sóc. |
 |
| Đến trường, có nghĩa là các em chứng minh được bản thân mình tàn nhưng không phế, không phải là một cá thể khiếm khuyết như bao người vẫn nhìn vào. |
 |
| Bằng sự hỗ trợ đầy tâm huyết của tập thể giáo viên Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, các em có quyền tin vào bản thân mình, bước vào đời bằng đôi chân vững chắc. |
Phạm An