PNO - Được ngắm những bông tuyết trắng, mơ cắp sách đến trường, gặp cầu thủ bóng đá Quang Hải... là những ước nguyện mong thành hiện thực trong ngày lễ Giáng sinh của nhiều trẻ em đang điều trị ung thư tại Hà Nội.
Những ngày này, khi không khí lễ Giáng sinh 2018 đang tới dần, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, hình ảnh của những cây thông Noel lấp lánh, những lối đi ngập tràn sắc màu, những chiếc vòng giáng sinh rực rỡ... đã tràn ngập khắp các khoa, phòng.
Những chiếc vòng nguyệt quế Giáng sinh được treo từ ngoài khu vực thang máy tới hành lang, các cánh cửa phòng bệnh. Không khí Noel đến sớm khiến nhiều bệnh nhi không giấu niềm háo hức.
Ngay cả phòng cấp cứu cũng được trang trí chuông Giáng sinh để giảm bớt sự căng thẳng cho người nhà và bệnh nhi.
Không khí Giáng sinh ngập tràn tại lớp học Hy vọng của Bệnh viện Nhi Trung ương. Các em hào hứng với trò chơi đi chợ để nấu ăn trong ngày lễ đặc biệt này.
Dù một tay đang phải truyền dịch, nhưng học sinh bé nhỏ của lớp học Hy vọng vẫn miệt mài tô màu ông già Noel. Bởi như lời giải thích của em: "Ở đây vui hơn nhiều so với nằm trên giường bệnh".
Dù chiến đấu với căn bệnh ung thư máu, Kim Ngân (5 tuổi) vẫn luôn nở nụ cười hồn nhiên. Cô bé thích thú chạy khắp hành lang để vui đùa bên cây thông Noel và những chiếc vòng nguyệt quế.
Với cô bé "chiến binh" kiên cường này, điều mong muốn nhất trong ngày lễ Giáng sinh là được nhìn thấy những bông tuyết trắng rơi xuống như trong những câu chuyện mà mình từng đọc - nơi ấy, ông già Noel cũng đàn tuần lộc sẽ đi khắp nơi để trao món quà cho các bạn nhỏ....
Còn với bé Ngô Thị Hằng (15 tuổi), khát khao lớn nhất của em trong ngày lễ Giáng sinh là có thể sớm trở về nhà để lại được cắp sách đên trường.
Cô bé quê Nghệ An này đã trải qua 10 lần hóa trị và liên tục điều trị tại bệnh viện trong hơn 1 năm qua. "Mỗi ngày hai mẹ con em thuê trọ ở ngoài bệnh viện để ở, mẹ cũng nghỉ làm để chăm em. Nếu em được khỏe lại, bố mẹ sẽ bớt đi phần nào vất vả".
Hành lang được trang trí bởi hình ảnh ngộ nghĩnh của ông già Noel và những chú tuần lộc... xua tan sự cô đơn của các em trong bệnh viện.
Điều trị tại khoa Thận lọc máu, cậu bé Thái Sơn (7 tuổi, Phú Thọ) thực sự hào hứng khi nói về điều ước trong ngày lễ Noel của mình: "Con rất yêu đội tuyển bóng đá Việt Nam và mong muốn lớn nhất của con là được gặp chú Quang Hải. Lớn lên, con muốn cũng có thể trở thành cầu thủ đá giỏi như chú Quang Hải"
Dù bệnh viện là nơi chẳng ai mong muốn có mặt, nhưng những hình ảnh rộn ràng, sôi động trong ngày lễ Giáng sinh phần nào làm sưởi ấm trái tim của những bệnh nhân, gieo cho họ nhiều ước mơ, hy vọng và sự lạc quan trong cuộc sống...