
Tháng 6/2011, chị tiếp tục vay được 15 triệu đồng vào BV Hùng Vương TP.HCM để phẫu thuật và điều trị. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, đơn thân, hàng ngày chị đi bán sữa đậu nành quanh xóm để nuôi con nhỏ, cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Hiện bệnh của chị đã di căn hạch ổ bụng, phải điều trị thuốc liều cao nhưng gia đình chị đã hết đường xoay xở.

* Phát bệnh ung thư vú từ năm 2010, bao nhiêu đất đai, đồ vật có giá trị trong nhà, chị Trần Thị Thanh Hoa, 47 tuổi, ngụ xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đều bán hết để chữa trị nhưng đến nay bệnh của chị vẫn không thuyên giảm, mỗi tháng chị vẫn phải đến Bệnh viện Ung Bướu vô thuốc… Trước khi chị bệnh, vợ chồng chị và người con lớn làm thuê, hai con nhỏ còn tuổi ăn học nên cuộc sống cũng không dư dả gì. Số tiền gia đình vay mượn 20 triệu đồng để lo cho chị nhập viện không biết đến bao giờ mới trả được, trong khi bệnh của chị còn phải điều trị dài lâu.
Hai bệnh nhân nghèo rất mong nhận được sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm. Mọi đóng góp xin gửi đến Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay giúp hai chị. Xin trân trọng cảm ơn!
Phòng CTBĐ