PNO - Báo Phụ nữ TPHCM phối hợp với Viet House Foundation xây dựng và trao tặng mái ấm tình thương cho gia đình bà Nguyễn Thị Quế (xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh).
Ngày 28/5, Báo Phụ nữ TPHCM phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Thành và Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Thuận Bình tổ chức lễ bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho bà Nguyễn Thị Quế (47 tuổi), ngụ ấp Bàu Voi, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh. Chương trình có sự đồng hành, hỗ trợ kinh phí từ Viet House Foundation (Quỹ Nhà Việt).
Gia đình bà Nguyễn Thị Quế là một trong những hộ đặc biệt khó khăn tại địa phương. Là mẹ đơn thân, bà một mình nuôi các con trong hoàn cảnh thiếu thốn. Hiện bà sống cùng 3 người con, trong đó 1 người làm công nhân với thu nhập bấp bênh, 2 người còn đang đi học. Bản thân bà Quế mắc bệnh tim, thường xuyên đau nhức xương khớp nên sức khỏe suy giảm, khả năng lao động hạn chế. Hằng ngày, bà làm cỏ, hái chanh, hái ớt thuê... với thu nhập khoảng 150.000 đồng/ngày, song công việc không ổn định.
Căn nhà trước đây của bà Quế được dựng lên từ những vật liệu chắp vá. Mái nhà nửa lợp lá, nửa lợp tôn đã rỉ sét, xiêu vẹo theo thời gian.
Sau hơn 2 tháng thi công, mái ấm tình thương của gia đình bà Quế đã hoàn thành với diện tích gần 64m², khang trang, sạch sẽ và ấm áp. Tổng chi phí xây dựng căn nhà là 158 triệu đồng; trong đó, Báo Phụ nữ TPHCM phối hợp cùng Viet House Foundation hỗ trợ 90 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp hoàn thiện.
Ngày đầu vào nhà mới, bà Quế tất bật lau dọn, sắp xếp lại đồ đạc trong niềm vui và sự xúc động.
Bà Nguyễn Thu Đào - Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Báo Phụ nữ TPHCM - gửi lời tri ân đến Viet House Foundation cùng các Mạnh Thường Quân đã luôn đồng hành, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Theo bà, sự hỗ trợ kịp thời và thiết thực này đã tiếp thêm động lực để những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn như bà Nguyễn Thị Quế có thêm cơ hội vươn lên, ổn định cuộc sống. Bà cũng gửi lời cảm ơn lãnh đạo địa phương và Đồn Biên phòng Thuận Bình đã phối hợp, hỗ trợ Báo Phụ nữ TPHCM trong quá trình khảo sát, kết nối đúng đối tượng cần giúp đỡ; đồng thời quan tâm, theo sát việc thi công để căn nhà được hoàn thành đúng tiến độ, khang trang, đảm bảo chất lượng. Theo bà Nguyễn Thu Đào, đây là căn nhà thứ 15 do Viet House Foundation đồng hành cùng Báo Phụ nữ TPHCM tài trợ xây dựng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Bà kỳ vọng, khi có nơi ở mới ổn định, mẹ con chị Quế sẽ thêm vững tin, an tâm lao động và từng bước phát triển kinh tế gia đình.
Bà Huỳnh Thị Thái Lan - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Thành - cho biết, địa phương hiện vẫn còn hơn 20 hộ nghèo, trong đó gia đình chị Nguyễn Thị Quế là một trường hợp khó khăn kéo dài nhiều năm. Trước hoàn cảnh này, chính quyền xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Thuận Bình kết nối cùng Báo Phụ nữ TPHCM và các nhà tài trợ để vận động xây dựng mái ấm tình thương cho gia đình chị Quế. Trong thời gian thi công, địa phương thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần gia đình, đồng thời hỗ trợ thêm nhân lực dọn dẹp, vận chuyển vật liệu và theo dõi tiến độ công trình. Bà Huỳnh Thị Thái Lan cũng bày tỏ niềm vui, sự biết ơn trước sự đồng hành của Báo Phụ nữ TPHCM cùng các đơn vị tài trợ trong công tác chăm lo cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Báo Phụ nữ TPHCM và chính quyền địa phương đến thăm hỏi, chung vui cùng gia đình bà Quế.
Bà Nguyễn Thị Quế xúc động chia sẻ: "Có được một mái nhà chắc chắn, khang trang như thế này là điều trước đây tôi chưa từng dám nghĩ tới. Từ nay, các con tôi đã có nơi ở ổn định để yên tâm học hành, còn tôi cũng có thêm động lực để cố gắng làm ăn, lo cho cuộc sống sau này. Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Báo Phụ nữ TPHCM, Viet House Foundation, các mạnh thường quân và chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ".
Đại diện Báo Phụ nữ TPHCM, lãnh đạo địa phương, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Thuận Bình và bà Nguyễn Thị Quế thực hiện nghi thức nhận nhà mới.
Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Bình Thành trao thư cảm ơn đến Báo Phụ nữ và các đơn vị đồng hành.
Giờ đây gia đình bà Quế đã có nơi ở an toàn, sạch sẽ và ấm áp.